Triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch

Thứ ba, 17/08/2021 19:53

Năm nay lại là một năm đặc biệt với các cán bộ chiến sỹ công an thành phố Đà Nẵng khi ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân (19/8) diễn ra khi họ sát cánh cùng nhân dân Đà Nẵng bước vào một trận đánh lớn chưa có tiền lệ. Với trọng trách là lực lượng nòng cốt nơi tuyến đầu chống dịch, vừa là chỗ dựa vững chắc, vừa đảm bảo ANTT, bảo vệ nhân dân. Sắc phục của người chiến sỹ Công an thành phố Đà Nẵng hiện diện khắp mọi phố phường, thôn xóm tại những điểm nóng … ngày đêm tuần tra khép kín, trực chiến, hỗ trợ đời sống cho bà con tại khu dân cư. Vượt qua khó khăn, gian khổ, kiên định bản lĩnh chính trị, lực lượng công an đi từng ngõ, gõ từng nhà, kết nối triệu trái tim, để người dân đồng thuận một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Trung tá Hà Thị Hồng Phương tặng quà cho các lực lượng chống dịch trên địa bàn phường Hòa Minh

Một ngày của Trung tá Hà Thị Hồng Phương- Chủ tịch Hội Phụ nữ công an thành phố Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng và kết thúc vào 20 giờ đêm. Chị cùng với lực lượng cơ sở tuần tra khép kín địa bàn, nhắc nhở người dân tuân thủ Quyết định 2788 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trung tá Phương cho biết, phường Hòa Minh đa số là người dân lao động nghèo nên khi dịch bệnh Covid-19 tấn công đời sống của họ gặp nhiều khó khăn. Để người dân tin tưởng, đồng lòng cùng chính quyền chống dịch, ngoài việc tăng cường nhắc nhở vi phạm thì việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho nhân dân giúp họ ổn định cuộc sống là điều cần thiết. Vì khi đời sống ổn định thì sẽ tạo được tin tưởng cùng nhân dân chống dịch. Từ thời điểm dịch bệnh bùng phát đến nay, rất nhiều người dân vẫn chưa ý thức được dịch bệnh đang nguy hiểm như  thế nào. Vì mưu sinh hay chủ quan, cứ có giấy đi đường là xông ra làm nhiều việc không cần thiết khác, gây ra nhiều lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đa phần người dân khi được tuyên truyền thì hiểu ngay, nhưng nhiều người dân chống đối quyết liệt gây thêm áp lực cho lực lượng tuyến đầu. Vì vậy, khi phát hiện người dân vi phạm, để việc tuyên truyền cho người dân đạt hiệu quả, Trung tá Phương luôn đặt mình vào hoàn cảnh của họ để nhắc nhở. Phân tích tác hại của dịch bệnh nếu như người dân bị mắc phải…

Qua đó giúp người dân hiểu từ đó đồng thuận hơn với chủ trương của thành phố. Trung tá Phương chia sẻ thêm. Bên cạnh công tác chuyên môn, Trung tá Hà Thị Hồng Phương cũng thực hiện tốt công tác dân vận, hỗ trợ đời sống cho người dân, bà con khó khăn do đại dịch Covid-19 tại phường Hòa Minh. Mới đây nhất, Trung tá Hà Thị Hồng Phương cùng với đơn vị Phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị Công an thành phố vận động các mạnh thường quân hỗ trợ hàng chục suất quà là các nhu yếu phẩm, vật dụng chống dịch cho lực lượng dân phố, dân phòng, nhân dân… có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hòa Minh giúp người dân yên tâm, hỗ trợ họ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, sát cánh cùng lực lượng công an cùng chống dịch.

Đảm bảo ANTT tại khu vực cách ly …các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh…đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người truy vết, điều tra dịch tễ…Khó khăn chồng chất khó khăn... nhưng khi dịch bệnh còn phức tạp. Không chỉ đấu tranh trên mặt trận an ninh trật tự, vừa đấu tranh với dịch bệnh. Lực lượng công an thành phố tăng cường đấu tranh trên không gian mạng. Tinh thần “đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”…đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng CAND.

Lực lượng công an tuyên truyền cho người dân chấp hành quy định phòng, chống dịch của thành phố

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, những cán bộ chiến sỹ công an quận Liên Chiểu không về nhà, nỗi nhớ gia dình gác lại để dồn sức cho trận tuyến chống dịch. Những ngày này, các ca bệnh liên tục phát hiện trong cộng đồng. Họ luôn phải đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh hay cách ly. Nhưng họ ý thức rằng đã là chiến sỹ công an thì phải cống hiến phải hy sinh khi Đảng, Tổ Quốc và nhân dân cần đến. Trung úy Lê Duy Khang, cán bộ công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu cho biết, Khả năng lây nhiễm của chủng Delta rất lớn, nguy cơ nhiễm bệnh đối với CBCS sẽ cao hơn. Nhưng khi cuộc chiến còn tiếp tục thì mình không được bỏ cuộc.

Anh Lê Đình Văn, người dân phường Hòa Hiệp Nam cho biết, mình cũng hiểu các anh công an khổ lắm, họ có gia đình vợ con nhưng giờ dịch bệnh phải chia xa dành toàn tâm giúp đỡ người dân. Như chỗ anh, công an phường, cảnh sát khu vực luôn rất quan tâm nhân dân, hỗ trợ gia đình anh mỗi khi gặp khó khăn. Nhắc nhở, tuyên truyền một cách cụ thể, thiết thực nên anh và gia đình rất yên tâm, quyết tâm cùng chính quyền chiến thắng đại dịch. Có lẽ đó cũng là suy nghĩ của Trung úy Trịnh Trần Quang Hiếu, cán bộ công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, từ khi dịch bệnh bùng phát, anh chưa về nhà, mọi gánh nặng đều để lên vai người vợ hiền. Đôi lúc muốn về thăm 2 đứa con lắm nhưng lại sợ lây bệnh cho vợ con. Có những hôm trực chốt, thời tiết nắng nóng đã khiến anh ngã quị, sốt 40 độ, anh sợ rằng đã bị nhiễm bệnh nên từ nằm cách ly. Nhưng may mắn thay, sau khi được lực lượng y tế phường chăm sóc, anh lại cùng đồng đội làm nhiệm vụ.

Hậu phương vững chắc chính là chỗ dựa để những người chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Trịnh Văn Đông, ba của Trung úy Trịnh Trần Quang Hiếu tâm sự, Ông đọc trên báo, xem ti vi có thông tin những chiến sỹ hy sinh khi phòng, chống dịch. Bậc làm cha, làm mẹ thì ai cũng lo lắng. Nhưng con mình đã chọn làm công an thì mình cũng tạm gác lại niềm riêng, động viên con hoàn thành nhiệm vụ. Chiến sỹ công an thì phải là chỗ dựa của nhân dân, chỗ dựa của mọi người.

Tư tưởng “lấy dân làm gốc” đã ăn sâu vào nếp sống, cách nghĩ, thành điều tâm niệm, nguyện suốt đời “vì nhân dân phục vụ” của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng. Những ngày này, họ xuất hiện khắp mọi nơi, lặng thầm cống hiến hy sinh, kết nối mỗi người dân lại với nhau, đồng lòng nhất trí đẩy lui dịch bệnh để Đà Nẵng lại được bình yên.

Việt Thành