Trình diễn mãn nhãn, Phần Lan đăng quang DIFF 2019

Thứ bảy, 06/07/2019 22:48

Là tân binh của DIFF, đội Phần Lan đã vượt qua đội Anh để trở thành tân vương của DIFF 2019 bằng màn trình diễn đẳng cấp và nhiều cảm xúc. Trải qua 4 đêm thi “Cội nguồn” – “Mầm sống” – “Tình yêu” – “Sắc màu”, hành trình hơn một tháng đầy cảm xúc của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 đã đi đến chặng cuối bằng màn pháo hoa đỉnh cao của 2 đội Anh và Phần Lan. Khán giả đã được chiêu đãi bữa đại tiệc mãn nhãn, được nghe những câu chuyện về những dòng sông trên thế giới bằng ngôn ngữ là pháo hoa và âm nhạc.

Thời tiết Đà Nẵng vào đếm chung kết DIFF 2019 khá ủng hộ 2 đội thi khi trời trong, có gió nhẹ… đã góp phần cho những màn pháo hoa thêm lung linh.

Khai màn “bữa đại tiệc” ánh sáng, đội pháo hoa của Anh đã tạo nên một không khí “Ra khơi” hào hứng cho hàng ngàn khán giả.

Chuyến “Ra khơi” được kể bằng ánh sáng sống động hòa quyện với những bản nhạc đa âm sắc.

Những hiệu ứng đặc biệt được đội Anh thiết kế dành riêng cho đêm chung kết đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trong khi đó, đội Phần Lan đưa khán giả vào hành trình trên biển bằng cảm xúc căng tràn hứng khởi của người giong buồm ra khơi.

Pháo nước, tầm trung, tầm cao được đội Phần Lan khéo léo sử dụng tạo nên màn trình diễn khác biệt, chạm đến cảm xúc của người xem.

“Bản hit” của ca sĩ Mỹ Tâm “Người hãy quên em đi” được đội Phần Lan khéo léo lồng ghép vào phần trình diễn đã khiến hàng ngàn người xem thích thú. Đây là món quà mà đội Phần Lan dành tặng cho sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Với phần thể hiện đặc sắc, khán giả không ngừng ồ lên đầy phấn khích và mỗi người cũng đã tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời.

Ông Johan Hollander (áo đen), đội trưởng đội Phần Lan nâng cao chiếc cúp vô địch.

Màn trình diễn xuất sắc của đội Phần Lan đã chinh phục được Ban giám khảo và khán giả, trở thành tân vương của DIFF 2019 một cách thuyết phục. Đêm chung kết với chủ đề “Ra khơi” là cái kết trọn vẹn khi các dòng sông của 8 quốc gia dự thi cùng hội tụ thành một, tạo nên dòng chảy mạnh mẽ, đổ ra đại dương bao la. Đó là khát vọng về một thế giới hoà bình, hữu nghị cho tất cả nhân loại, cũng là ước mơ về một Đà Nẵng hòa nhập, vươn tầm thế giới.

MAI VINH – CÔNG KHANH