Trình độ U23 Việt Nam đang ở đâu?

Thứ hai, 14/12/2015 10:32

(Cadn.com.vn) - Sau thất bại 0-4 trước CLB JFL Selection - đội bóng đang thi đấu ở giải hạng tư Nhật Bản nhiều người đã đặt câu hỏi "trình độ của U23 Việt Nam đang ở đâu"? 

U23 Việt Nam đã bộc lộ một lối chơi đơn điệu, thiếu ăn ý, thiếu sức mạnh! Có lẽ đó là đánh giá ngắn gọn nhất về thất bại của U23 Việt Nam trước JFL Selection. 

Chỉ là đội bóng bán chuyên nghiệp, chơi ở hạng thấp nhất (hạng 4) Nhật Bản nhưng JFL Selection đã không cho các học trò của HLV Miura nhiều cơ hội triển khai lối chơi, dù là một trận đấu tập và tâm lý rất thoải mái.

HLV Miura còn khối việc để làm với U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Điểm yếu của U23 Việt Nam bộc lộ trước JFL Selection là quá nhiều, từ nền tảng thể lực, lối chơi cho đến kỹ chiến thuật. Sẽ khó để khẳng định rằng kết quả trận đấu tập này là thước đo đánh giá năng lực của U23 Việt Nam. Thế nhưng, một trận thua rất đậm và toàn diện trước một đội bóng hạng bét của Nhật Bản cũng đáng để chúng ta suy ngẫm, đáng để các cầu thủ U23 Việt Nam cảm nhận được họ đang ở đâu và cần phải nỗ lực như thế nào để xứng đáng là 1 trong hai đại biểu xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á (cùng với U23 Thái Lan) tham dự VCK U23 Châu Á 2016.

* Trưa 13-12, HLV Miura đã quyết định triệu tập bổ sung trung vệ Nguyễn Nam Anh lên U23 Việt Nam. Trước đó, hậu vệ Dương Văn Khoa dính chấn thương và khó kịp hồi phục cho VCK U23 Châu Á nên phải chia tay đội tuyển. Nam Anh từng cùng  Huy Toàn, Ngọc Hải, Thanh Hiền khoác áo U19 Việt Nam nhưng sau đó trung vệ này đã bị chấn thương đứt dây chằng đầu gối và không thể cùng toàn đội tham dự VCK U19 Châu Á 2013.

Hơn ai hết, HLV Miura là người có những cái nhìn sát thực nhất về năng lực của các học trò. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Nhật Bản nói rằng có khá nhiều vấn đề bộc lộ với các học trò của ông, đặc biệt là sự phối hợp giữa các cầu thủ chưa ăn ý.  Xem lại những bàn thua của U23 Việt Nam có thể thấy, hàng thủ quá lỏng lẻo và thiếu một thủ lĩnh. Những bàn thua của U23 Việt Nam đến một cách quá dễ dàng. Trong khi đó, hàng công chưa có tín hiệu nào đáng khả quan. Công Phượng vẫn đơn độc và không có nhiều cơ hội để phát huy năng lực của mình. Các phương án tấn công của U23 Việt Nam quá ư đơn điệu. 

Tất nhiên, một thất bại ở trận đấu mang tính chất thử nghiệm đội hình chẳng phải là kết quả đáng thất vọng với HLV Miura và các học trò. Thế nhưng, với hơn một vạn khán giả trên sân Hàng Đẫy cũng như người hâm mộ cả nước thì kết quả này thực sự đáng buồn. Ít nhiều, niềm tin của người hâm mộ Việt Nam vào HLV Toshiya Miura có phần bị mai một. Bởi dẫu sao, U23 Việt Nam cũng đã tập luyện với nhau gần 10 ngày trước khi đá tập với JFL Selection.

Chắc chắn, HLV Miura và các học trò U23 Việt Nam đã hình dung được trình độ của họ đang ở đâu, trước khi hành quân sang Qatar tham dự VCK U23 Châu Á. Những hạn chế của U23 là quá nhiều và giờ chỉ biết trông chờ vào HLV Miura có cách giúp các học trò cải thiện mọi thứ.

Khánh Hòa