Trở về từ Hoàng Sa

Thứ tư, 04/06/2014 00:07

(Cadn.com.vn) - Trở về từ Hoàng Sa chiều tối 3-6, P.V Công Khanh tiếp tục chuyển đến độc giả Báo Công an TP Đà Nẵng loạt ảnh nóng về chuyến hải trình sát cánh cùng các lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển và ngư dân tác chiến, đấu tranh buộc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

“Trâu điên” Hải cảnh 46105 của Trung Quốc hú còi và đe dọa tàu Cảnh sát biển Việt Nam 2016
bằng vòi rồng.

Tàu Cảnh sát biển 2016, con tàu mà phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng cùng các đồng nghiệp tập kết để trở về đất liền sau 8 ngày tác nghiệp tại Hoàng Sa đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc hung hãn dùng “thiết đầu công” lao thẳng vào mạn phải trước giờ chuyển quân. Đây là một trong những cú đâm va khủng khiếp nhất kể từ ngày chúng tôi có mặt ở điểm nóng giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đã hạ đặt trái phép. Hàng chục phóng viên và các chiến sỹ cảnh sát biển đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Nhưng thật không ngờ vết thương của chàng trai trẻ 2016 đã hồi phục một cách thần kỳ, đưa chúng tôi trở về an toàn và chuẩn bị những chuyến đi mới bảo vệ vùng biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

“Trâu điên” quạt gãy, thổi bay nhiều trang thiết bị của tàu Cảnh sát biển Việt Nam.

Từ ngày 27-5 đến ngày 2-6, lợi dụng sự đông đảo về quân số, trung bình mỗi ngày các tàu Trung Quốc triển khai 2-3 đợt triển khai lực lượng uy hiếp các tàu chấp pháp của Việt Nam. Có những ngày, phía Trung Quốc huy động tổng lực cả tàu hải cảnh, hải giám, tàu đầu kéo, tàu tên lửa hộ vệ và máy bay để thị uy. Đặc biệt, chiều 1-6, Trung Quốc đồng loạt hung hãn tấn công tàu Việt Nam mà đích uy hiếp chủ yếu là các tàu cảnh sát biển. Riêng tàu Cảnh sát biển 2016 đã bị tàu Hải cảnh 46105 áp sát bằng vòi rồng, sau đó đâm húc liên tục khiến 4 vị trí bên mạn phải hư hỏng nặng. Tuy nhiên, với sự cơ động, con tàu có tốc độ tương đương với tàu Hải cảnh Trung Quốc đã kịp thời khắc phục sự cố để chở 23 phóng viên về đất liền mang theo những tư liệu, hình ảnh quý giá sau 8 ngày liên tục chuyển quân để có cái nhìn toàn cảnh những hành động phi pháp xung quanh việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại giây phút căng thẳng trước giờ chuyển quân mà “trâu điên” Hải cảnh 46105 của Trung Quốc đã gây ra cho tàu Cảnh sát biển Việt Nam cùng sự lưu luyến, bịn rịn của những người đồng nghiệp đã sát cánh bên nhau trên vùng biển của Tổ quốc đã dậy sóng trong những ngày qua.

Nhiều trang thiết bị của tàu cảnh sát biển Việt Nam bị hỏng hóc.
Tàu Cảnh sát biển 2016 mang theo 23 phóng viên cập cảng Sông Thu chiều 3-6.
Sau nhiều ngày sát cánh trên biển, đội ngũ phóng viên lưu luyến chia tay đồng nghiệp
cũng như các chiến sĩ Cảnh sát biển.
Phóng viên và chiến sĩ Cảnh sát biển tàu 2016 chụp ảnh lưu niệm trước giờ chia tay, tất cả
cùng hạ quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Công Khanh
(thực hiện)