Trộm bò giả danh thương lái

Thứ bảy, 26/09/2015 11:05

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 9-2015, CATX An Khê (Gia Lai) nhận được tin báo của anh Nguyễn Phần (trú xã Tú An, TX An Khê) về việc gia đình anh bị mất trộm 1 con bò (trị giá khoảng 50 triệu đồng) khi đang thả ở khu vực gần rẫy của gia đình. Đây không phải lần đầu tiên trên địa bàn xã Tú An xảy ra tình trạng bò của người dân bị kẻ gian bắt trộm, mà tháng 3-2015, 2 con bò của gia đình anh Nguyễn Văn Tâm (trú xã Tú An) cũng bị kẻ gian bắt mất. Vụ việc đã gây bất ổn trong đời sống nhân dân cũng như ANTT trên địa bàn. Trước tình hình trên, CATX An Khê đã cử các TS vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ.

Qua thông tin thu thập ban đầu, CATX An Khê nhận định 3 vụ trộm bò trên có thể là đối tượng ở địa bàn thực hiện bởi chỉ có là người địa phương mới biết rõ tập quán, thời gian chăn, thả bò của người dân. Kẻ gian thường gây án vào buổi trưa và những con bò thường được người dân thả rông mà không có người trông coi. Cũng qua nhận định tình hình, để tránh sự chú ý của người dân, rất có thể đối tượng dắt bò đến một nơi vắng vẻ rồi thuê ô-tô chở đi tiêu thụ.

Ngay sau đó, CATX An Khê đã cử các mũi TS rà soát khắp địa bàn thị xã và các địa phương lân cận để xác định những đối tượng nghi vấn và tìm hiểu những chủ xe chở thuê trâu, bò. Từ nguồn tin của người dân cho biết, 12 giờ ngày 1-9, anh Nguyễn Văn Đạt (trú TT Kbang, H. Kbang, Gia Lai) có nhận chở bò lên tỉnh Kon Tum cho một nam thanh niên. Qua làm việc với CATX An Khê, anh Đạt cho biết: khi thuê xe, nam thanh niên này cho biết là thương lái đi mua bò, nên được anh Đạt đồng ý chở. Qua miêu tả nhận dạng của anh Đạt và quá trình sàng lọc đối tượng nghi vấn, lực lượng CA xác định Nguyễn Ngọc Ly (1988, trú thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, TX An Khê) chính là người đã thuê xe của anh Đạt. Bên cạnh đó, thời gian qua Ly có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính khi thường xuyên tiêu xài “thả ga” trong khi không có việc làm ổn định.

Xác định nơi Ly thuê xe anh Đạt chở bò bán cho ông Nông Văn Chính (trú xã Kroong, TP Kon Tum, Kon Tum), CATX An Khê đã tiến hành làm việc với ông Chính. Tại đây, con bò mà Ly đưa lên bán được xác định chính là con bò bị mất trộm của gia đình ông Nguyễn Phần vào trưa 1-9. Ông Chính thừa nhận, do Ly nói mình là thương lái nên ông không nghi ngờ gì khi mua bò. Trước đó Ly cũng đã bán cho ông 2 con bò khác (đã được ông Chính bán cho người dân ở H. Đắc Hà, Kon Tum). Tổng số tiền mà ông Chính mua 3 con bò từ Ly là hơn 60 triệu đồng.

Biết hành vi phạm tội của mình sẽ bị phát hiện, Ly bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau khi gây án nhằm trốn tránh pháp luật. Tuy nhiên, với các chứng cứ, hồ sơ, CQĐT CATX An Khê đã có đầy đủ bằng chứng khẳng định Ly là đối tượng gây ra các vụ trộm cắp bò nói trên và đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Ly về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, CATX An Khê đã tiến hành tịch thu tang vật là 3 con bò mà Ly đã bắt trộm, trao trả cho các bị hại.

Đến ngày 17-9, sau nửa tháng lẩn trốn tại TPHCM và tiêu xài hết số tiền bán bò trộm cắp, biết không thể thoát tội, Ly đã đến CQĐT CATX An Khê đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi của mình. Hiện CQĐT CATX An Khê đang tạm giam Nguyễn Ngọc Ly để tiếp tục điều tra làm rõ.

M.T