Trộm cả... ổ khóa!

Thứ sáu, 17/04/2015 12:26

(Cadn.com.vn) - 9 giờ ngày 11-4, khi rời khỏi phòng trọ số 49-Nam Cao, P. Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng), chị Hoàng Thị Mai Ca (1992, quê Cam Lộ, Quảng Trị) đã khóa cửa phòng rất cẩn thận. 10 giờ, khi trở về phòng trọ, chị không tài nào hiểu kẻ trộm đã đột nhập bằng cách nào để lấy trộm máy tính xách tay hiệu Asus trị giá 12.300.000 đồng cùng ĐTDĐ Samsung trị giá 2,9 triệu đồng.

Kiểm tra hiện trường vụ trộm, CAP Hòa Khánh Nam phát hiện có vết chân trèo lên vách tường thông nhau giữa các phòng trọ cùng dãy. Chính kẽ hở trong thiết kế xây dựng phòng trọ khi để vách tường giữa các phòng trọ thông nhau phía trên này đã tạo cơ hội cho kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp. CAP Hòa Khánh Nam nhận định, thủ phạm là người ở cùng dãy trọ. Tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ cạnh phòng chị Ca, CAP phát hiện Võ Đình Thuận (1996, quê Tam Thành, H. Phú Ninh, Quảng Nam) đang nằm, người yêu đang giặt đồ phía trong phòng vệ sinh.

Cũng qua công tác kiểm tra hành chính, CAP Hòa Khánh Nam phát hiện chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung của chị Ca được cất giấu trong phòng vệ sinh. Ngoài ra, trong túi xách đựng máy tính xách tay, CAP Hòa Khánh Nam phát hiện có 2 ổ khóa và 2 chìa khóa. Chỉ sau vài câu “hỏi thăm” của CAP, Thuận đã thú nhận mình là thủ phạm vụ trộm máy tính, ĐTDĐ của chị Ca. Thuận đem máy tính đi cầm tại dịch vụ cầm đồ Nhân Hòa 2 (134-Đặng Dung) được 5,5 triệu đồng. Có tiền, Thuận ung dung về lại phòng trọ, xem như không có việc gì xảy ra.

Võ Đình Thuận cùng tang vật các vụ trộm được CAP Hòa Khánh Nam thu giữ. Ảnh: X.C

Khi nhìn 2 ổ khóa và chìa khóa cất trong túi xách máy tính tại phòng trọ của Thuận, CAP Hòa Khánh Nam nhớ ngay đến vụ mất trộm tại phòng trọ ở tổ 67 của chị Nguyễn Thị Tường Giang (1994) và Thái Thị Hoài Trinh (1994, cùng quê Hướng Hóa, Quảng Trị) xảy ra ngày 24-3. Kẻ trộm sau khi đột nhập phòng trọ lấy 2 máy tính xách tay hiệu Asus, còn “cuỗm” luôn 2 ổ khóa… Truy mãi, cuối cùng Thuận cũng “bật mí”, mình chính là thủ phạm vụ lấy trộm đồ của chị Giang, chị Trinh. Trước khi đến thuê trọ ở số 49-Nam Cao, từ tháng 11-2014 đến ngày 20-4-2015, Thuận thuê trọ cùng dãy với chị Giang, chị Trinh.

Lấy cớ phòng mình chưa có ổ khóa, nơi ở quá ồn ào, không có thời gian để “ôn bài” luyện thi ĐH, Thuận mượn ổ và chìa khóa của chị Giang, chị Trinh về khóa phòng mình để đi chỗ khác ôn bài. Sau khi đem về khóa cửa phòng trọ, anh ta mang chìa khóa đi rèn thêm 2 chìa rồi mới trả lại. 2 ngày sau, Thuận chuyển chỗ trọ. 8 giờ ngày 24-3 (sau 2 ngày dời đi nơi khác), Thuận quay lại khu nhà trọ, dùng chìa khóa rèn sẵn mở cửa phòng trọ của 2 người bạn tốt, lấy 2 chiếc máy tính. Để “qua mắt” lực lượng CAP, sau khi lấy trộm xong, Thuận đem luôn 2 ổ khóa đi với mục đích để CAP không đoán được kẻ gian đột nhập phòng bằng cách phá khóa hay mở khóa. 2 chiếc máy tính này Thuận đem đến dịch vụ cầm đồ Đông Mai (100/2-Phạm Như Xương) và dịch vụ cầm đồ Hoàng Trung (105-Phạm Như Xương) cầm cố được tổng cộng 6,5 triệu đồng.

Được biết, Thuận chỉ mới học hết lớp 11, ra Đà Nẵng lang thang chứ không phải học ôn thi ĐH như anh ta “chia sẻ” với các bạn cùng dãy trọ trước đó.

Phan Nết