Trộm chó... cho bạn gái

Thứ tư, 22/05/2019 09:08

Đang đi công tác tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), ngày 13-5, vợ chồng anh Lê Hoài Phong (1984, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xem camera giám sát lắp đặt tại nhà, phát hiện có 2 kẻ gian đột nhập bắt trộm con chó kiểng. Qua hình ảnh camera ghi lại được, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, có một người đàn ông trạc tuổi 50, dáng người nhỏ, điều khiển xe máy loại Attila màu đỏ chở theo sau 1 phụ nữ đến nhà anh Phong. Người này cạy cánh cổng cửa và nhử 1 trong 2 con chó kiểng giống Poodle anh Phong đang nuôi trong sân rồi bắt đi 1 con được  anh Phong mua với giá 6 triệu đồng.

Phát hiện nhà có trộm, anh Phong thông báo cho người thân trình báo CAP Hòa Xuân và cung cấp toàn bộ hình ảnh hành vi bắt trộm chó của kẻ gian do camera giám sát ghi lại để phục vụ công tác điều tra. Từ cơ sở này, CAP Hòa Xuân khẩn trương vào cuộc xác minh. Lần theo BKS xe máy đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án, đến chiều 14-5, CAP Hòa Xuân đã làm rõ nghi can trộm cắp là Nguyễn Văn Quang (1977, trú  Q. Thanh Khê, Đà Nẵng).  Được sự phối hợp của CAP Chính Gián (Q.Thanh Khê), 14 giờ ngày 14-5, Quang được triệu tập về CAP Hòa Xuân để làm rõ nghi vấn liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Tại đây, trước những hình ảnh do camera ghi lại được, Quang cúi đầu khai nhận, sáng 13-5, Quang đến chơi nhà chị gái tại P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ). Đến 9 giờ 30 cùng ngày, Quang hỏi mượn xe máy Attila màu đỏ, BKS 43X3-4032 của chị gái chở bạn gái tên Hoa về nhà ở Q. Thanh Khê. Trên đường đi ngang qua nhà anh Phong, cả hai phát hiện nhà vắng chủ, trong sân có 2 con chó Poodle rất đẹp. Nổi máu tham, Quang chạy xe lên vỉa hè, để bạn gái đứng cảnh giới, còn mình cạy cửa cổng rồi nhử con chó lại gần để bắt trộm và “tặng” chó cho bạn gái nuôi. Từ lời khai của Quang, CAP Hòa Xuân tiến hành thu hồi tang vật, trao trả cho gia đình anh Quang và lập biên bản xử lý Quang theo luật định.

GIA BẢO