Trộm chỗ quen cho... an toàn!

Thứ bảy, 06/09/2014 10:55

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-9, CAP Phú Hội (TP Huế, TT-Huế) đang củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Văn Minh (1998, trú xã Đông Dương Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình), đối tượng lấy trộm  69 thùng bia lon và nhiều tài sản khác tại quán Trường Sa II, tại số 76-Lê Quang Đại, TP Huế.

Trước đây, không có việc làm, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Minh đến xin chủ quán Trường Sa cho làm công việc bưng bê tại quán Trường Sa I và Trường Sa II (hai quán này cùng chủ). Làm được khoảng hơn 1 tháng, Minh cho rằng công việc vất vả nên chán chường, rồi nghỉ việc. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đi làm đồng nghĩa với việc không có tiền để tiêu xài nên Minh bắt đầu nảy sinh ý định đi trộm cắp.

Nhưng ở Quảng Bình vào Huế, đường sá chưa thông thuộc, phương tiện đi lại không có nên Minh nghĩ: “Nếu có trộm thì chọn chỗ quen cho an toàn”. “An toàn” theo Minh là nếu lỡ trộm mà bị người quen phát hiện, họ sẽ bỏ qua cho. Nhớ lại thời gian làm nhân viên ở quán Trường Sa, Minh biết được lúc nào quán cũng trữ nhiều bia nên dù nghỉ việc nhưng Minh cũng một vài lần “ghé” lại quan sát. Rạng sáng 26-8, lợi dụng nhân viên trong quán đang ngủ say, Minh đột nhập quán Trường Sa II lấy trộm 28 thùng bia Huda, 2 thùng Heineken và 2 thùng Larue. Trộm được bia, Minh mang đi tiêu thụ nhiều nơi và kiếm được 4 triệu đồng.

Phạm Văn Minh tại cơ quan CA.

Trộm bia trót lọt, 4 triệu đồng tiền bán bia tiêu sạch trong 2 ngày nhưng chẳng ai “hỏi thăm” nên Minh nghĩ mọi chuyện đã ổn. Nghĩ đến những ngày tiếp theo không biết lấy tiền đâu mà chi tiêu, mà đi chơi lễ nên rạng sáng 28-8, Minh đột nhập quán Trường Sa I tại số 11-Tố Hữu (TP Huế) lấy trộm 35 thùng bia Huda, 2 thùng Heineken và 5 cây thuốc lá. Toàn bộ số hàng này được Minh vận chuyển ra khỏi quán bằng xe đạp rồi đem bán được 6,2 triệu đồng. Bán hàng xong, Minh trở về phòng trọ thì lực lượng CAP Phú Hội xuất hiện, đưa Minh về trụ sở CA để làm việc.

Tại cơ quan CA, khi được hỏi “làm gì mà trúng thưởng nhiều bia rứa” thì Minh tái mặt vì biết chuyện trộm cắp đã bị phát hiện. Ngay sau đó, Minh được cho “diện kiến” người vừa mua 37 thùng bia mà Minh nói do trúng thưởng nên đem bán giá rẻ thì chàng ta mặt mày tái mét… Trước những chứng cứ rõ ràng, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Minh cũng thật thà, rằng “em nghĩ trộm của người quen, nếu bị phát hiện thì cũng được bỏ qua, ai ngờ...”.

H.Lan