Trộm của mẹ cho... nhẹ tội!?

Thứ sáu, 11/08/2017 11:38

Đang trong thời gian thử thách bản án 24 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản” nên Nguyễn Mạnh Cường (1991, trú Cam Nghĩa, H. Cam  Lộ, Quảng Trị) không dám chôm của người mà “chuyển hướng” sang... chôm của nhà. Tối 7-1-2017, Cường cạy cốp xe máy của mẹ ruột để trộm 20 triệu đồng. Sau khi bị CA điều tra, bắt giữ, Cường còn khai thêm 1 lần trộm của mẹ số tiền 38 triệu đồng. TAND H. Cam Lộ tuyên xử Cường 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành thêm bản án trước thành 4 năm 6 tháng tù. Cường kháng cáo xin giảm án nhưng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 10-8, TAND tỉnh Quảng Trị bác kháng cáo của Cường, tuyên y án sơ thẩm.

BẢO HÀ