Trộm của người nhà cho... an toàn!

Thứ hai, 30/11/2015 10:22

(Cadn.com.vn) - CAH Phú Vang (TT-Huế) vừa di lý Nguyễn Văn Hải (1996, trú TT Thuận An, Phú Vang) từ TPHCM ra Huế để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp vàng, USD.

Giữa tháng 1-2015, bà Nguyễn Thị Lũy (trú thôn Hải Bình, TT Thuận An, H. Phú Vang) phát hiện bị mất một số tài sản gồm: vàng, USD và 3 triệu đồng (tổng giá trị hơn 120 triệu đồng). Vụ mất cắp xảy ra vào ban ngày, trong nhà có đông người. Xác định tính chất vụ án phức tạp, Cơ quan CSĐT CAH Phú Vang xác lập Chuyên án 0215T đấu tranh truy bắt thủ phạm. Sau quá trình điều tra truy xét, lực lượng CA phát hiện Nguyễn Văn Hải có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, thời điểm đó Hải đã bỏ đi khỏi địa phương mà theo gia đình nói là vào Nam làm ăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều tháng truy tìm, CQĐT xác định Nguyễn Văn Hải đang ở tại TP Hồ Chí Minh. Đầu tháng 11, khi Hải đang bán cơm cho một chủ quán cơm ở Q. Bình Tân thì TS CAH Phú Vang bắt giữ.

Ngay khi được đến trụ sở cơ quan CA ở gần đó, Hải thừa nhận chính là “tác giả” vụ trộm tại nhà bà Nguyễn Thị Lũy. Theo Hải khai nhận, do cần tiền tiêu xài và biết được gia đình cậu mợ rất khá giả, có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định trộm cắp. Hải thường xuyên lui tới nhà bà Lũy nên biết tường tận tài sản cất ở đâu. Trả lời vì sao lại chọn nhà người thân để thực hiện hành vi trộm cắp, Hải cho rằng, “Dạ lấy trộm của người trong gia đình cho an toàn và nếu có biết được thì cậu mợ cũng nghĩ con cháu nên có thể cho qua. Nếu lấy trộm của người ngoài, khi phát hiện thì ở tù là cái chắc”.

Sau khi chiếm lấy được tài sản, Hải trốn lên huyện miền núi A Lưới (TT-Huế). Sau đó, Hải bị lực lượng CA kiểm tra về việc đăng ký tạm trú nên trốn vào Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng một thời gian, Hải tiếp tục trốn vào Đà Lạt và qua giới thiệu của người quen đã về TPHCM và phục vụ tại một quán cơm. Hiện CAH Phú Vang đã khởi tố Nguyễn Văn Hải về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

H. Lan