Trộm để ... "ga lăng" với người yêu!

Thứ bảy, 16/07/2016 11:17

(Cadn.com.vn) - Dù sự việc T.K.L (1990, quê Krông Buk, Đắc Lắc) trộm gấu bông của một cửa hàng nằm trên đường Lê Duẩn (TP Đà Nẵng) để tặng sinh nhật lần thứ 24 của người yêu đã diễn ra được một thời gian nhưng mỗi khi nhắc đến, các CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động CATP Đà Nẵng vẫn phải bật cười.

Chuyện là, giữa năm 2015, do buồn chuyện tình cảm, L. đã rời quê xuống Đà Nẵng thuê trọ ở để mưu sinh và cũng nhằm quên đi người tình đã bội bạc mình. Tại nơi phố thị, do không có bằng cấp và trình độ nên L. chẳng thể tìm được công việc ưng ý. Thế là L. đành chấp nhận với công việc “thợ đụng”, ai gọi gì làm nấy, miễn kiếm ngày 3 bữa và chút tiền dư để trả phòng trọ, tiêu xài lặt vặt. Thấy hoàn cảnh đáng thương của L., cô công nhân độc thân cùng dãy trọ thường xuyên quan tâm, lo lắng. Từ lòng thương, dần dần cô công nhân yêu L. Nơi đất khách quê người mà có người để ý đến mình nên L. vô cùng phấn khởi. Qua “tra cứu” thông tin, L. biết được ngày sinh nhật của người yêu. Thấy ngày đặc biệt của người yêu sắp đến nhưng không có tiền mua quà tặng nên L. vô cùng trăn trở. Sau nhiều đêm trằn trọc, L. quyết định “đi mượn” gấu bông của người khác về tặng người yêu. Chiều 14-1, L. lang thang các tuyến đường để “tìm mượn” gấu bông xinh. Khi đến đường Lê Duẩn, phát hiện một cửa hàng đang trưng bày nhiều gấu bông đẹp nên L. “chấm”. L. giả vờ là khách mua hàng ghé vào chọn tìm sản phẩm. 17 giờ 50 cùng ngày, thấy chủ cửa hàng đang bận giới thiệu sản phẩm cho một số vị khách khác, L. “nhặt” 2 con gấu bông khá dễ thương, kích cỡ vừa phải có giá 1 triệu đồng rồi bỏ chạy về phía bên kia đường tẩu thoát. Thấy kẻ lạ chưa trả tiền mà đã ôm sản phẩm bỏ chạy, chủ cửa hàng vội hô hoán. Lúc này, tổ bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động CATP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ gần đó phát hiện liền đuổi theo bắt giữ L., giao cho CA địa phương xử lý. Tại cơ quan CA, L. thừa nhận và lí nhí khai: “Sở dĩ em đi trộm là vì thương người yêu”.

Xét chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, CA địa phương đã ra quyết định xử phạt hành chính L. về hành vi “Trộm cắp tài sản” với số tiền 750 ngàn đồng. Vậy là không những không có quà tặng người yêu, L. còn phải mượn tiền của người yêu để nộp phạt...

T.D