Trộm để trả thù

Thứ ba, 19/05/2015 09:10

(Cadn.com.vn) - Qua giới thiệu, trong năm 2014, Nguyễn Thị Kim Anh được ông Robert Mitchell (1945, quốc tịch Australia, tạm trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thuê đến làm việc nhà vào thứ 4 và thứ 7 hằng tuần. Sau 3 tháng làm việc, Kim Anh thực sự đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng ông Robert Mitchell nên rất được ông tin tưởng.

Vốn là người chăm chỉ, thạo việc, sạch sẽ gọn gàng nên công việc càng ngày càng thuận lợi đối với Anh. Trong một lần nhậu say, ông Robert Mitchell đã giao chìa khóa cho Anh đi rèn thêm một chìa phụ để những ngày còn lại không giúp việc, Anh có thể đến chơi. Kim Anh cho rằng mình là người giúp việc nên luôn biết giữ khoảng cách và biết rằng không thể có quan hệ tình cảm với ông Robert Mitchell được. Rồi Anh nhớ đến người bạn tốt của mình nên khi được ông Robert Mitchell nhờ, Kim Anh đã giới thiệu bạn thân là chị H. cho ông.

Kim Anh tại phiên tòa ngày 15-5.

Tuy nhiên, điều khiến Anh “tức như bò đá” là khi trở thành người yêu của ông Robert Mitchell thì chị H. lại muốn hất mình ra. Chị H. tỏ thái độ ra mặt và lên tiếng không muốn cho Kim Anh giúp việc nhà nữa nên giữa chị H. và Kim Anh xảy ra mâu thuẫn. Cuối năm 2014, Kim Anh nghỉ việc nhưng vẫn giữ chìa khóa phụ để thỉnh thoảng đến nhà ông Robert Mitchell chơi. Trong một lần đến chơi, Kim Anh không thể mở khóa được vì nhà đã được ông Robert Mitchell thay ổ khóa. Biết mình đã bị gạt ra rìa mà tất cả cũng vì cô bạn thân nhưng Kim Anh nín nhịn, xuống nước gọi cho chị H. mở cửa.

Tuy nhiên, chị H. đã quay lưng đoạn tuyệt, không cho vào nên sự ghen tức, ấm ức dồn nén trong lòng Anh. Chính vì quá tức nên Kim Anh nghĩ ra “tối kiến” sẽ lấy tài sản của ông Robert Mitchell để đổ tội cho chị H. Để thực hiện âm mưu của mình, Kim Anh bắt đầu xuống nước, vẫn chủ động liên lạc với chị H. với mục đích là mượn xe của chị H. đi công chuyện. Thực chất, Kim Anh biết rất rõ trong chùm chìa khóa xe của chị H. có kèm theo chìa khóa nhà của ông Robert Mitchell.

Quả đúng “Anh tính như trời tính”, Kim Anh lấy chìa khóa nhà ông Robert Mitchell gắn nơi chìa khóa xe của chị H. đi rèn thêm một chìa phụ. 10 giờ ngày 10-1-2015, Kim Anh đến thì ông Robert Mitchell và chị H. đi vắng nên dùng chìa khóa mở cửa vào trộm 1 laptop, 2 điện thoại với tổng trị giá hơn 4 triệu đồng rồi mang đi gửi. Tuy nhiên, việc làm của Anh đã sớm bị CA phát hiện, mời lên làm việc và số tài sản trộm cắp được ngay sau đó đã về với chủ.

 Nguyễn Thị Kim Anh đã thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên khẳng định mình chỉ trộm để trả thù cho bõ tức chứ không cần tiêu xài. Với hành vi trộm cắp tài sản này, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Kim Anh mức án 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Trang Trần