Trộm để... trưng bày!

Thứ bảy, 13/09/2014 07:54

(Cadn.com.vn) - 14 giờ ngày 8-9, CAP Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo về việc tại Phòng 415 - Ký túc xá B2 Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn (P. Hòa Quý) xảy ra vụ mất trộm chiếc máy tính xách tay nên nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra.

Theo lời trình bày của người bị hại là anh Giang Hùng Ký (1995, quê thôn 5, Eabung, Easúp, Đắc Lắc) thì 7 giờ ngày 8-9, sau khi cất chiếc laptop hiệu Dell Vostro trị giá 14,5 triệu đồng và Dcom 3G trị giá 500.000 đồng vào tủ sắt trong phòng, anh và 5 người bạn cùng phòng lên giảng đường để học.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày trở về phòng thì phát hiện chiếc laptop và Dcom 3G đã “không cánh mà bay”.  Sau gần 3 giờ đồng hồ tích cực điều tra, sàng lọc đối tượng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xác minh, đến 17 giờ cùng ngày, CAP Hòa Quý đã xác định được đối tượng trộm tài sản của anh Ký là Hoàng Anh Đức (1992, quê Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình, tạm trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) nên triệu tập về trụ sở để làm việc.

Hoàng Anh Đức và tang vật vụ án.

Tại cơ quan CA, lúc đầu Đức một mực kêu oan, cho rằng mình vô tội. Tuy nhiên, trước những lời lẽ đấu tranh sắc bén của CBCS, cuối cùng Đức đành khai nhận toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, theo Đức thì mục đích mà mình trộm chiếc laptop và Dcom 3G của anh Ký không phải để bán kiếm tiền cũng chẳng phải để chơi game hay lướt web mà chỉ để trưng bày ở phòng trọ… cho đẹp.

Theo Đức khai nhận: Do có quen biết với anh Trịnh Công Luân (1995, trú cùng phòng với anh Ký) nên chiều 7-9, Đức đón xe buýt qua P. Hòa Quý chơi. Do mải chơi, quên giờ đón xe về nên Đức đành xin anh Luân cho ngủ nhờ ở phòng, sáng mai về. Trong lúc tá túc tại phòng 415, Đức thấy anh Ký có chiếc laptop đẹp nên rất thèm, ao ước mình cũng có một chiếc như thế để “trưng bày” ở phòng trọ cho “bằng bạn bằng bè”.

Đến 9 giờ ngày 8-9, Đức thức giấc thì thấy phòng trống vắng, chỉ còn một mình nên “nhớ” đến chiếc laptop của anh Ký. “Nhớ thì phải tìm”, Đức quyết định tìm “mượn” cho bằng được. Lấy được laptop và Dcom 3G, Đức nhanh chóng đóng cửa phòng rồi ra đường đón xe buýt trở về Hòa Minh. Sợ đưa laptop ra trưng bày liền sẽ bị phát hiện nên Đức lấy túi xách đựng laptop và Dcom 3G bỏ vào một túi ni-lông rồi đem đến bụi cây trên đường Nguyễn Sinh Sắc (gần đường ray xe lửa) cất giấu, chờ mọi việc êm xuôi thì ra lấy mang về… Tuy nhiên, kế hoạch của Đức chưa kịp hoàn thành thì đành vào trại giam để ngồi.

Căn cứ theo lời khai của Đức, CAP Hòa Quý tiến hành truy tìm, thu giữ tang vật. Hiện vụ việc được chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng