Trộm gà, lòi con nghiện!

Thứ sáu, 03/07/2015 11:15

(Cadn.com.vn) - Tối 14-5, Nguyễn Lương Pháp (cu Xỉn, 1996, trú xóm Ngọc Tôm, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam) ghé đến quán Internet gần cây xăng Điện An (Điện Bàn) để “ngồi thiền”. Sau gần 6 giờ “chinh chiến” với những trò bạo lực trên thế giới ảo, Pháp cảm thấy “khô miệng” nên rủ 2 game thủ là Phan Phước Trung (1995, trú thôn Cẩm Đông, Cẩm Phong, Điện Bàn) và “cu Kề” (không rõ địa chỉ)... giải khát.

Cả ba hớn hở, nhưng “nước” đã có, còn mồi thì chưa nên cả nhóm quyết định đi tìm. Trong lúc Trung và “cu Kề” đang định hình “hướng đi” cho phù hợp thì Pháp lên tiếng: “Tao có dì ruột đang sinh sống tại P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nên thỉnh thoảng có ghé ra chơi và ở lại qua đêm. Trong những đêm lang thang quanh khu vực nhà dì hóng mát, tao phát hiện một hộ dân nuôi gà nhưng chỉ có một cụ già ở nhà trông coi nên đã đưa vào diện “quản lý”, chờ lúc cần thì “ghé thăm”. Giờ là lúc cần nhất nên chúng ta ra đó kiếm mồi thôi”. Nghe Pháp nói thế, Trung và “cu Kề” liền gật đầu hưởng ứng.

1 giờ ngày 15-5, Phước điều khiển xe máy BKS 92D1-283.64 chở Pháp và “cu Kề” thẳng tiến P. Hòa Quý. Khi đến địa điểm cần đến, cả nhóm xuống xe và bàn kế hoạch hành động. Theo đó, cả ba thống nhất để ĐTDĐ ở chế độ im lặng và sẽ “nháy máy” cho nhau khi “sự cố” bất ngờ xảy ra để cùng nhau rút êm. Thống nhất kế hoạch, Trung có nhiệm vụ đứng ở ngoài giữ xe và cảnh giới, Pháp và “cu Kề” vào trong nhà ông Lê Công Biên (tổ 52, P. Hòa Quý) trộm gà. Trong lúc Pháp và “cu Kề” đang “hốt” gà nhà ông Biên thì Trung đứng ngoài thấy tổ tuần tra CAP Hòa Quý đang đến gần nên lên xe bỏ chạy và “nháy máy” cho đồng bọn “nắm tình hình” để tẩu thoát.

Nhận tín hiệu của đồng bọn, “cu Kề” vội vứt con gà xuống đất rồi nhảy xuống ruộng thoát thân, còn Pháp ôm con gà tháo chạy theo đường khác thì bị tổ tuần tra CAP Hòa Quý bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Qua quá trình làm việc với Pháp, CBCS CAP Hòa Quý nhận thấy Pháp có biểu hiện sử dụng ma túy nên tiến hành test thì Pháp dương tính với ma túy tổng hợp. Được biết, Pháp từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Về phía Trung, khi biết Pháp đã sa lưới, thì sớm muộn gì mình cũng bị “hỏi thăm” nên đã đến CAP Hòa Quý trình diện.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, mới đây, CAP Hòa Quý đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Lương Pháp 1,5 triệu đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và 750.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”; xử phạt Phan Phước Trung 1,5 triệu đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Riêng đối tượng “cu Kề”, CAP Hòa Quý tiếp tục phối hợp với CAP Điện An xác minh, làm rõ.

T.Dũng