“Trộm tình” vợ bạn nhậu!

Thứ năm, 26/09/2013 10:39

(Cadn.com.vn) - Lý Văn Ton (1986, quê xã Triệu Nguyên, H. Nguyên Bình, Cao Bằng) vào làm thuê cho một hộ gia đình ở tỉnh Đắc Nông từ nhiều tháng nay. Ngày 15-9, Ton từ Đắc Nông lên H. Cư M'gar (Đắc Lắc) thăm người bà con là ông Hoàng Thồng Páo. Sau một đêm ở nhà ông Páo, ngày 16-9, Ton đến nhà ông Lý Dào Kinh lấy 2 triệu đồng tiền nợ. Tại đây, Ton cùng nhóm 7 người ngồi nhậu, trong đó có vợ chồng anh Triệu Trồng K. (1981) và chị Lý Mùi D. (1984). Đến 18 giờ cùng ngày, sau khi “chén chú chén anh”, vợ chồng anh K. mời vợ chồng ông Kinh cùng Ton về nhà tiếp tục “tăng 2”.

Tại nhà anh K., thấy gia chủ làm thịt con gà đãi khách, Ton cũng thoải mái “anh làm gà thì tôi góp bia” nên đưa tiền cho anh K. mua bia về lai rai. Gà luộc thơm phức, bia mở bôm bốp, 5 người vui vẻ lai rai “chém gió” đến 21 giờ thì ai cũng chếnh choáng men say. Vợ chồng ông Kinh chở nhau về nhà, còn Ton do đã ngấm men nên xin ngủ nhờ lại nhà vợ chồng K. Thấy bạn nhậu đã “phê”, vợ chồng anh K. đồng ý cho Ton ở lại. Tất nhiên, Ton ngủ với anh K. tại phòng khách, còn chị D. ngủ với 2 con nhỏ trong buồng.

Căn nhà vợ chồng anh K.

Điện tắt, căn nhà tối om, gia chủ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có Ton “lạ giường” nên trằn trọc mãi. Đến 22 giờ, nghe anh K. “kéo gỗ” đều đều, Ton phát nóng ruột vì chẳng làm sao “tìm được giấc ngủ”. Nằm nghĩ vẩn vơ, cuối cùng Ton nghĩ đến... vợ anh K. Lợi dụng anh K. ngủ li bì, Ton rón rén mò vào buồng. Lên giường, Ton nhẹ nhàng đưa tay đi “du lịch” khắp người chị D. Đang buồn ngủ, chị D. cứ tưởng chồng  nên không phản ứng, muốn làm gì thì làm. Được nước, Ton tiếp tục “thoát y” chị D... Nếu kết thúc ở đây thì có lẽ phi vụ “trộm tình” vợ bạn sẽ không bị phát hiện, nhưng Ton lại “bổ sung” thêm phần “hậu bôi” nên mới “bể dĩa”. Ton vuốt ve, hôn hít khiến chị D. chợt giật thót người. “Chết cha, hôm nay có thằng Ton ngủ lại, không khéo...” - chị D. vung chân đạp khiến Ton rơi xuống nền nhà. Mặc kệ quần áo chưa kịp mặc, chị D. lao theo túm áo kẻ tình nghi lôi ra ngoài, bật điện kiểm tra thì đúng là Ton. Quá bực, chị D. tặng cho Ton mấy bạt tai rồi gọi chồng dậy. Ton rối rít “Chị ơi em sai rồi. Cho em xin lỗi!”. Nghe tiếng tri hô của anh K., người dân kéo đến bắt trói kẻ “trộm tình”. Sau khi trói Ton, anh K. và chị D. cùng dân làng bàn bạc, quyết "xử án" tại hiện trường với mức tuyên phạt 6 triệu đồng “đền bù hao mòn” cho chị D. rồi tha cho. Tuy nhiên, Ton không đồng ý vì cho rằng chị D. là gái đã có 2 con, giá đó “quá đắt”. Không thể “thi hành án”, mọi người đành đợi trời sáng, “áp giải” Ton đến giao cho CAX.

Tiếp nhận đối tượng và vụ việc, CAH Cư M'gar đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Văn Ton 2 tháng làm rõ vụ việc.

Hữu Phúc