Trộm trâu của bố mẹ vợ

Thứ tư, 08/04/2015 10:41

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Văn Hiếu (1993, trú thôn Hồ, xã Bãi Trành, H. Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) vốn “sức dài, vai rộng” nhưng về “độ” lười thì khó ai sánh được. Năm 20 tuổi, Hiếu được một người quen (quê ở Nghệ An) giới thiệu, mai mối cho chị Trần Thị Loan (1993, trú H. Nghĩa Đàn, Nghệ An). Chị Loan con nhà gia giáo, đẹp người, tốt nết nên Hiếu rất “ưng cái bụng”. Sau thời gian quen biết, thấy Hiếu đẹp trai, lại ga-lăng nên chị Loan cũng cảm mến, đem lòng yêu thương và hai người nên duyên chồng vợ.

Ở với nhau chưa được 1 năm thì chị Loan vô cùng thất vọng vì phát hiện chồng mình là một tay chơi có “số má”. Chị Loan cố khuyên chồng “cải tà quy chính” những mong tình yêu sẽ làm Hiếu thay đổi, nhưng tất cả như “nước đổ lá môn”. Không chịu nghe lời vợ, năm đó Hiếu phải hầu tòa vì tội “Trộm cắp tài sản”. Quá thất vọng, chán nản với cuộc sống vợ chồng, thời gian Hiếu chấp hành án tù, chị Loan lặng lẽ bỏ vào miền Nam làm ăn, cũng là để chạy trốn tất cả.

Lại nói về Hiếu, sau thời gian thụ án thì được trả tự do. Lúc này người thân cũng đã tính bàn bạc, khuyên nhủ Hiếu gắng sửa mình, tìm vợ về để sum họp, xây dựng lại hạnh phúc. Tuy nhiên, tất cả lại thêm một lần thất vọng. Ngày 20-7-2014, Hiếu vào xã Nghĩa Khánh, H. Nghĩa Đàn, lấy cớ là thăm, xin lỗi bố mẹ vợ về những gì mình đã làm, nhưng thực chất lại ấp ủ mưu đồ khác. Biết gia đình bố mẹ vợ có 2 con trâu trị giá hàng chục triệu đồng nên sau mấy ngày ở đây, Hiếu xin bố mẹ vào rừng chăn trâu. Tin tưởng con rể đã thực sự ăn năn hối cải, bà Phạm Thị Hoa giao trâu cho Hiếu đi chăn.

Khốn thay, khi dắt trâu ra khỏi làng, Hiếu liền gọi điện cho anh rể là Phạm Hồng Long (1976, trú xã Diễn Yên, H. Diễn Châu), thông báo: “Em đã đưa được trâu ra khỏi nhà, anh tìm người mua và thuê ô-tô lên chở”. Nhận tin, Long thuê xe lên Nghĩa Đàn để chở trâu. Tuy nhiên, lên đến nơi, lái xe phát hiện là trâu trộm cắp nên không chở, quay xe về. Long tiếp tục thuê xe khác lên chở trâu. Lần này, khi về đến xã Diễn Lâm, H. Diễn Châu, lái xe phát hiện trâu trộm cắp nên vội thả cả Hiếu, Long và trâu xuống đường. Hết cách, Hiếu và Long đành cuốc bộ dắt trâu về xã Diễn Mỹ (Diễn Châu) bán được 45 triệu đồng.

Nguyễn Văn Hiếu.

Chưa dừng lại ở đây, sau khi trộm trâu của bố mẹ vợ đem bán, Hiếu quay về xã Nghĩa Long, H. Nghĩa Đàn để “đánh” tiếp vụ nữa. Hiếu vào nhà một người quen của chị Loan, hỏi mượn xe máy đi chợ mua vịt về đánh tiết canh đãi bố vợ, mừng ngày đoàn tụ. Tin lời, bạn chị Loan giao chiếc xe máy Yamaha mới mua cho Hiếu. Đưa xe ra khỏi nhà, Hiếu “vẽ” một đường ra H. Quảng Xương (Thanh Hóa) bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi gây án, biết thể nào cũng bị CA tìm, Hiếu trốn vào Q. Thủ Đức (TPHCM) rồi thay tên đổi họ. Tại đây, Hiếu tiếp tục “mưu sinh” bằng nghề trộm xe máy.

Lại nói về bà Hoa, thấy con rể đi chăn trâu mãi không về nên nóng ruột đi tìm thì mới té ngửa là “mình tra trốc mà còn bị hắn lừa”. Chưa hết choáng, bà Hoa còn tá hỏa tam tinh khi được báo tin “rể quý” đã lừa bạn của con gái để lấy xe máy. Nhận tin báo của gia đình bà Hoa, CQĐT CAH Nghĩa Đàn khẩn trương vào cuộc truy tìm đối tượng. Qua xác minh, biết Hiếu đang ở Q. Thủ Đức, lực lượng TS CAH Nghĩa Đàn khẩn trương lên đường và bắt giữ đối tượng trong một ngày đầu tháng 2-2015.

Qua đấu tranh bước đầu, Hiếu khai nhận, ngoài 2 vụ lừa bố mẹ vợ và bạn của vợ, trước khi trốn vào TPHCM, y còn thực hiện 2 vụ trộm xe máy tại tỉnh Thanh Hóa. Từ lời khai của Hiếu, CAH Nghĩa Đàn đã bắt Phạm Hồng Long về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

P.V