Trộm vàng để... mua vàng!

Thứ bảy, 24/01/2015 17:17

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-1, CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhận đơn trình báo mất cắp tài sản của gia đình chị Nguyễn Thị Trinh (1972, trú tổ 11, P. Hòa Thọ Đông). Theo lời trình bày của bị hại và kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, tài sản mất ở nhà chị Trinh gồm các trang sức bằng kim loại quý như dây chuyền, nhẫn, lắc tay bằng vàng.

Quá trình điều tra vụ việc, lực lượng CAP Hòa Thọ Đông nhận thấy, gia đình chị Trinh thường xuyên có người ở nhà. Vị trí tài sản bị mất ở trong phòng ngủ của vợ chồng gia chủ. Các cổng, cửa không có dấu hiệu bị cay khóa. Vậy nên, khả năng đối tượng trộm đột nhập gây án là khó xảy ra. Tiến hành rà soát toàn bộ các đối tượng có mối quan hệ, thường xuyên lui tới nhà chị Trinh, trung úy Ông Văn Trung (CAP Hòa Thọ Đông) thấy nổi lên Võ Thị Xuân Lan (1965, trú tổ 1, thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) là đáng ngờ. Lan là bà con với gia đình chị Trinh, được gia đình chị thuê giúp việc nhà. Đi sâu tìm hiểu nhân thân đối tượng nghi vấn, CAP phát hiện Lan vừa mới mua một sợi dây chuyền vàng khá đẹp. Khi được mời về CAP để làm rõ nguồn gốc sợi dây chuyền này, Lan cho biết là mua tại hiệu vàng Trữ ở P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ), từ số tiền của con cho. Thực tế xác minh thì không có ai cho Lan tiền và Lan cũng không thể lý giải hợp lý dây chuyền ở đâu mà có. Biết không thể chối được, Lan thành khẩn khai nhận nhiều lần trộm cắp tài sản và sợi dây chuyền đang đeo có nguồn gốc từ việc bán tài sản của gia đình chị Trinh.

Võ Thị Xuân Lan...

Cụ thể, do có quan hệ họ hàng, năm 2014, chị Trinh tin tưởng, thuê Lan phụ giúp việc nhà bán thời gian. Hằng ngày, Lan từ xã Hòa Châu đến nhà chị Trinh dọn dẹp nhà cửa, đến tối khi gia chủ về thì Lan nghỉ. Trong thời gian làm việc tại đây, Lan phát hiện nhà chị Trinh có nhiều tài sản giá trị nên nảy sinh lòng tham muốn chiếm đoạt. Trong tháng 12-2014, Lan đã 3 lần lấy cắp nữ trang và tiền của chị Trinh trị giá trên 40 triệu đồng. Cụ thể, trong lúc dọn vệ sinh tại phòng ngủ của vợ chồng chị Trinh, Lan thấy 1 sợi dây chuyền màu vàng có dạng xoắn ở trên bàn. Lúc này trong nhà không có người nên Lan lấy sợi dây chuyền cất vào túi áo rồi tiếp tục công việc. Đến tối khi gia đình chị Trinh về, Lan mang sợi dây chuyền lấy cắp đi đến tiệm vàng Trữ trên đường Ông Ích Đường bán. Lan bán sợi dây này với giá 5.850.000 đồng, sau đó mua lại 1 sợi dây chuyền khác tại đây với giá 5,8 triệu đồng để đeo, số tiền còn lại tiêu xài hết.

...và tang vật vụ trộm.

Khoảng 1 tuần sau, trong lúc dọn dẹp phòng ngủ của chị Trinh, Lan phát hiện dưới gầm giường có một bao ni-lông nên kéo ra xem thì thấy có một hộp nhựa đựng nhiều trang sức màu vàng gồm dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn. Lan nảy sinh ý định lấy trộm, nhưng sợ bị gia chủ kiểm tra phát hiện nên chỉ lấy 1 sợi dây chuyền và một vòng đeo tay. Sau khi lấy được tài sản, Lan bỏ hộp nhựa vào bao ni-lông rồi để lại vào vị trí ban đầu. Đến tối, gia đình chị Trinh về nhà, Lan cũng lấy xe về và mang theo số tài sản lấy cắp cất giấu. Cuối tháng 12-2014, cùng thủ đoạn này, Lan lấy thêm 1 chỉ vàng và 5 triệu đồng của chị Trinh để ở phòng ngủ. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, Lan đã trộm của gia đình chị Trinh số lượng vàng có trọng lượng 12,5 chỉ và 5 triệu đồng.

Theo CAP Hòa Thọ Đông, quá trình đấu tranh, Võ Thị Xuân Lan thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản đã trộm. Hành vi của Lan có dấu hiệu của tội “Trộm cắp tài sản” được quy định theo Điều 138 trong Bộ luật Hình sự. Mặc dù gia đình chị Lan có đơn xin bãi nại, nhưng hành vi của Lan là nghiêm trọng, cần phải có hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Vụ việc hiện đang được CAP Hòa Thọ Đông chuyển lên CAQ Cẩm Lệ để xử lý theo thẩm quyền.

Bài, ảnh: Gia Hân