Trộm vì... cái bầu?

Thứ hai, 25/11/2013 16:27

(Cadn.com.vn) – 12 giờ 30 ngày 20-11, CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của bà Mai Thúy Anh (1957, trú tổ 94, P. Mỹ An) về việc kẻ gian đã đột nhập nhà nghỉ trọ Tiến Thành 1 (tổ 94, P. Mỹ An) do bà làm chủ, lấy trộm một số tài sản giá trị nên nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để nắm thông tin và tiến hành điều tra.

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã có đủ cơ sở khẳng định vị khách đang trọ tại nhà nghỉ Tiến Thành 1 tên Hoàng Thủy Tiên (1988, trú thôn Thành Công, xã Quảng Thành, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) liên quan đến vụ việc nên đưa về trụ sở làm việc. Tại CQĐT, lúc đầu Tiên một mực kêu oan và cho rằng mình vô can, nhưng trước những lý lẽ đấu tranh sắc bén của các CBCS, cuối cùng Tiên đuối lý, đành khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo Tiên khai báo: Năm 2009, sau một thời gian ngắn rời quê Thanh Hóa vào Đà Nẵng lập nghiệp, Tiên đã nên duyên cùng một chàng thanh niên gốc Đà thành và hạ sinh một đứa con. Đến năm 2012 thì cuộc hôn nhân tan vỡ nên Tiên bồng con nhỏ về quê nhờ bố mẹ nuôi giúp.

Đầu năm 2013, Tiên lại Nam tiến vào TPHCM để phụ giúp anh ruột bán quán ăn. Tại đây, Tiên đã yêu “hết mình” một chàng thanh niên mới lớn. Đầu tháng 11-2013, thấy trong người có biểu hiện lạ, Tiên đi siêu âm thì mới biết mình đã mang bầu hơn 1 tháng. Khi hay tin Tiên có thai, người tình của cô cũng đã không từ mà biệt. Buồn chuyện tình nên ngày 16-11, Tiên bắt xe về quê với mục đích để giải sầu và thăm đứa con nhỏ.

Khi xe đến H. Điện Bàn (Quảng Nam), Tiên nảy sinh ý định... phá thai nên ghé vào TP Đà Nẵng để tìm nơi “giải quyết”. Địa điểm mà Tiên chọn để tá túc là nhà trọ Tiến Thành 1. Sau 3 ngày ở trọ, số tiền mang theo đã hết nên Tiên suy nghĩ tính cách kiếm tiền để “xử lý” cái thai.

Sáng 20-11, khi Tiên đang nằm chơi trong phòng thì bà Anh vào nhờ xem chiếc máy điện thoại Iphone 4S có bị trục trặc gì không mà lại gọi không được. Đến 8 giờ cùng ngày, Tiên xuống quầy lễ tân chơi thì không thấy bóng dáng ai nhưng lại phát hiện cửa căn phòng ngủ của bà Anh không khóa.

Lúc này, Tiên thấy “thèm” chiếc điện thoại Iphone 4S của bà chủ nhà trọ nên tiến thẳng vào phòng ngủ xem nó có nằm trong đó không thì “mượn” bán lấy tiền. Tại đây, phát hiện một chiếc túi xách màu đen, Tiên liền ôm chạy ra ngoài rồi “nhảy” lên chiếc xe máy mượn trước đó của bạn đề ga chạy qua nhà một người quen nằm trên đường Phan Thanh (TP Đà Nẵng).

Hoàng Thủy Tiên tại cơ quan CA.

Sau khi chào hỏi chủ nhà vài câu, Tiên đi thẳng vào toilet lục túi xách lấy 300.000 đồng, 1 điện thoại Iphone 4S, 20USD và một số giấy tờ tùy thân của bà Anh. Nhìn số tài sản có được từ “trên trời rơi xuống”, Tiên thầm nghĩ: “Số tiền bán được từ chiếc Iphone 4S, mình sẽ dùng vào việc “giải quyết” cái thai, còn số tiền mặt thì sẽ làm lộ phí về quê”.

Tiên cho toàn bộ số tài sản vào người rồi vứt túi xách lại trong toilet. Đến 13 giờ, Tiên trở về nhà nghỉ Tiến Thành 1 thu dọn hành lý thì bị CAP Mỹ An bắt giữ và tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản trao trả lại cho bị hại.

Hiện vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ và tiến hành xác minh Tiên có mang thai như lời cô trình bày hay không để có biện pháp xử lý thích hợp.

T.Dũng