Trộm vì... “ngứa mắt”?

Thứ sáu, 27/05/2016 10:05

(Cadn.com.vn) - Là công nhân của Cty Cổ phần Kansai đang thi công công trình tại công trường của Cty Cargill ở Khu Công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Xá, H. Nghi Lộc (Nghệ An) nhưng Ngô Hồng Phú (1990, trú thôn Cát Thủy, xã Xuân Nguyên, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) không bảo vệ tài sản Cty mà nhắm lúc sơ hở để “chôm”. Sau khi trộm sơn và bị phát hiện, Phú định tính bài “chuồn” vào miền Nam thì bị CAH Nghi Lộc bắt.

Sáng 14-5, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc nhận đơn trình báo của Cty Cổ phần Kansai về việc bị mất 26 thùng sơn Duxlix và Maxilite loại 18 lít. Nhận tin báo, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng CAH Nghi Lộc chỉ đạo một tổ công tác tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời kiểm tra thẻ ra vào của công nhân tại KCN. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện Ngô Hồng Phú ngày đó không đến Cty làm việc. Tiếp tục xác minh và kiểm tra khu trọ nơi Phú ở tại xã Nghi Xá, H. Nghi Lộc cũng không thấy người và đồ đạc đâu. Theo một số người ở gần khu trọ này thì khoảng 4 giờ 30 ngày 14-5, họ thấy Phú vận chuyển một khối lượng sơn lớn mang đi nơi khác.

Nhận định Phú đích thị là thủ phạm nên CAH Nghi Lộc tiếp tục phối hợp với CAH Nghi Xuân tiến hành truy bắt đối tượng. Xác minh nhanh, CQĐT biết được Phú đang có mặt tại quê Cát Thủy, xã Xuân Nguyên, H. Nghi Xuân. Ngày 16-5, tổ công tác nhận được thông tin từ các TS báo, Phú sẽ lên xe để “chuồn” vào miền Nam. Ngay sau đó, 4 tổ công tác được bố trí mật phục, chốt chặn các ngả đường quanh nhà Phú nhằm bắt giữ. Tối cùng ngày, Phú đang gói ghém đồ đạc để lên đường vào miền Nam thì bị tổ công tác CAH Nghi Lộc bắt giữ.

Phú và Linh tại CQĐT.

Đấu tranh nóng, Phú khai nhận đã cùng Nguyễn Hoài Linh (1997, trú thôn Gia Phú, xã Xuân Viên, H. Nghi Xuân) trộm cắp tài sản của Cty. Sau khi biết Phú bị bắt, Nguyễn Hoài Linh cũng đến CQĐT CAH Nghi Lộc đầu thú. Phú khai, thấy công trình mình đang làm có nhiều thùng sơn chưa sử dụng nên nghĩ cách lấy trộm mang đi bán chứ để vậy... “ngứa mắt lắm”. Do số lượng sơn nhiều, lại nặng và cồng kềnh nên Phú thuê ô-tô tải chờ sẵn để chở hàng. 4 giờ 30 ngày 14-5, Phú và Linh điều khiển xe máy chở sơn đến tập kết tại một điểm để gọi xe tải đến chở. Bảo vệ Cty thấy 2 người chở sơn đi sớm liền hỏi “chở sơn đi đâu?” thì Phú trả lời “mang đến công trình khác để sơn”. Vậy là cả hai vô tư chở 26 thùng sơn đến điểm tập kết rồi gọi điện thuê ô-tô chở về nhà cất giấu. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ số sơn trộm được, Phú sợ bị CA bắt nên tính kế “chuồn” vào Nam trốn nhưng không thành.

D.H