Trộm xe rồi đòi tiền chuộc!

Thứ tư, 28/06/2017 13:27

(Cadn.com.vn) - Mê chơi game đến nỗi không có tiền để trả cho chủ quán nên T.Đ.N. (2000, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) buộc lòng phải cầm tạm chiếc xe máy của mình để có tiền trả nợ. Thế nhưng trước khi về nhà, N. rất lo sợ bị gia đình la mắng nên cứ lang thang mãi ngoài đường. Đến 12 giờ ngày 31-5, khi đi bộ ngang qua nhà số 52-Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng, N. phát hiện có một chiếc xe máy hiệu Grande màu trắng, BKS 43C1-673.56 của chị Trần Anh Vy (1996, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) để trước nhà không có người trông coi nên liền nghĩ đến việc trộm cắp.

Để thực hiện được hành vi nói trên, N. đi lui đi tới vài vòng xem có ai để ý không. Sau khi xác định là không có người nào, N. quyết định dắt trộm chiếc xe Grande rồi dẫn bộ đi về hướng ngã tư Cù Chính Lan - Huỳnh Ngọc Huệ, TP Đà Nẵng. Do xe không có khóa máy nên vừa dắt xe, N. vừa quan sát xem có tiệm sửa xe nào gần đó không để nhờ thợ mở khóa. Khi thấy một tiệm sửa khóa xe gần đó, N. đã dắt xe vào nhờ mở giúp khóa với lý do “bị mất chìa khóa xe”. Trong thời gian này, N. đã dùng tiền cầm xe của mình đi mua một chiếc ĐTDĐ, sim giá rẻ và đi bộ quay trở lại địa chỉ 52 - Hà Huy Tập để vừa xem động tĩnh vừa quan sát số điện thoại được ghi trên cửa hiệu. Sau khi ghi nhớ số điện thoại của chủ nhà, Huy quay lại tiệm sửa xe thì cũng là lúc thợ đã mở được khóa. N. trả tiền và dùng xe máy vừa trộm được chạy về đường 2 Tháng 9. Thế nhưng, N. vẫn canh cánh trong lòng không biết phải trả lời gia đình thế nào về nguồn gốc chiếc xe vừa trộm cũng như chiếc xe đem đi cầm cố nên nảy ra “tối kiến” là liên lạc với chủ xe để đòi tiền chuộc. Theo suy nghĩ của N., làm như vậy là “vẹn cả đôi đường” khi vừa có tiền chuộc lại xe của mình, vừa không bị khép tội trộm cắp.

Chạy đến trước quán Draff Beer trên đường 2 Tháng 9, N. dừng xe lấy điện thoại mới mua ra liên lạc với chủ xe, hỏi “Có phải là gia đình bị mất xe máy?”. Khi chủ xe xác nhận đúng, N. liền nhắn tin “muốn chuộc lại thì mang theo 10 triệu đồng đến tại địa chỉ…”. Thông tin về việc mất xe máy và việc yêu cầu đòi tiền chuộc được chị Trần Anh Vy báo ngay cho cơ quan CA. Cơ quan CA đã “tương kế tựu kế” nên khi T.Đ.N. vừa nhận tiền từ bị hại đã bị cơ quan CA bắt giữ.

Phương Kiếm