Trộm xe rồi lên facebook rao bán!

Thứ ba, 13/09/2016 11:15

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 26-8, Lê Trung Nhật Pháp (1995, quê Đại Thắng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đến chơi tại tiệm Internet số 97-Phạm Như Xương (Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng). Anh Pháp để xe máy hiệu Sirius màu vàng - đen BKS 92S3-2195 trước sân. Mải mê chơi Internet, đến 7 giờ cùng ngày, khi quay ra lấy xe, Pháp phát hiện nó đã “bốc hơi” nên đến CAP Hòa Khánh Nam báo mất tài sản...

Thông qua nhiều kênh xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 3-9, CAP Hòa Khánh Nam nắm được thông tin có một thanh niên vào facebook tên Trung Đôn rao bán chiếc xe máy có một số đặc điểm giống xe máy của Pháp. Tiến hành xác minh thì được biết, chủ nhân facebook Trung Đôn tên thật là Nguyễn Văn Trung (1997, trú tổ 271, P. Hòa Minh). Khẩn trương làm việc, Trung trình bày với cơ quan chức năng, ngày 27-8, khi “lang thang” trên facebook thì gặp chủ nhân facebook tên Hiếu Tống có ý định bán một xe máy không giấy tờ, có đặc điểm nêu trên. Hai bên đã cho nhau số ĐTDĐ để liên lạc. Theo đó, chủ nhân facebook Hiếu Tống đồng ý bán chiếc xe máy này cho Trung với giá 4,5 triệu đồng. Địa điểm giao dịch là phía sau Bến xe Trung tâm TP, thời gian là 18 giờ ngày 27-8. Sau khi mua được chiếc xe này, Trung tháo BKS, đem dán lại decal rồi chụp hình tiếp tục tung lên facebook với mục đích bán lại xe kiếm lời thì bị CAP Hòa Khánh Nam phát hiện.

Chiếc xe tang vật được CAP Hòa Khánh Nam thu hồi. Ảnh: C.H

Trên cơ sở lời khai này, CAP Hòa Khánh Nam tiếp tục xác minh và được biết chủ nhân facebook Hiếu Tống tên thật là Tống Văn Hiếu (1993, thường trú P. Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), hiện thuê phòng trọ ở cùng bạn gái sắp cưới tại kiệt đường Phạm Như Xương (P. Hòa Khánh Nam). Khi CBCS CAP xuống phòng trọ thì thấy cửa phòng khóa. Qua thăm hỏi thì được biết, cả hai đã về quê bạn gái ở Kon Tum để ra mắt, chuẩn bị làm đám cưới vào tháng 10. Đến sáng 11-9, khi Hiếu cùng bạn gái xuống lại Đà Nẵng thì CAP Hòa Khánh Nam mời về trụ sở làm việc. Hiếu tỏ vẻ không hay biết gì, còn hỏi lý do vì sao lại mời anh ta về trụ sở làm việc? Khi đã biết lý do, anh ta một mực không thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Mãi đến lúc CAP Hòa Khánh Nam đưa ra chứng cứ, Hiếu mới thành thật khai báo.

Hiếu cho biết, thời gian qua, anh ta hùn hạp vốn với bạn mở một đại lý nhỏ bán gạo nhưng làm ăn thất bát dẫn đến thất nghiệp, đang lúc cần tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. 3 giờ 30 ngày 26-8, khi đi bộ từ nhà trọ ra đến quán Internet số 97-Phạm Như Xương, phát hiện trước sân có xe máy của Pháp đang dựng không khóa cổ. Thấy đây là cơ hội tốt nên Hiếu dắt trộm ra khu vực chợ Hòa Khánh Bắc để thay ổ khóa rồi đem gửi vào bãi giữ xe chợ Hòa Khánh Bắc. Đến ngày 27-8, thông qua facebook, Hiếu bán chiếc xe này cho Trung.

Có tiền, Hiếu dùng số tiền này cùng người yêu về quê tại Kon Tum để ra mắt và chụp ảnh cưới chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 10! Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu tiếp tục làm rõ.

Phan Nết