Trốn truy nã vẫn khoe ảnh lên facebook

Thứ bảy, 07/12/2013 12:46

(Cadn.com.vn) - Chẳng hiểu sao đang trốn truy nã nhưng Phạm Lý Viễn (1988, trú thôn Phương Đông, xã Trà Đông, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) lại tung ảnh mình lên facebook để khoe khoang về phong cảnh nơi mình đang làm việc. Tất nhiên, cái kiểu “lạy ông tôi ở resort” này của Viễn đã được lực lượng CA để ý.

Chuyện là vào ngày sinh nhật lần thứ 25, để kỷ niệm dấu mốc quan trọng mình có mặt trên thế gian này, Viễn đã tập trung bạn bè bù khú, làm một trận nhậu “lên bờ xuống ruộng”. Thôi thì đủ thứ chuyện, đủ lý do để các “anh anh chú chú” tâm sự, để ly lên, ly xuống đều đều. Cuộc nhậu kéo dài từ sáng tới chiều, khi mà đám bạn ai cũng “tâng lâng khâng” thì đột nhiên có một chiến hữu của Viễn chạy tới báo tin dữ: “Tao vừa bị chém!”. Cái tin dữ ấy làm cả nhóm bạn đang ngà ngà sực tỉnh. Và tất nhiên, khi đã có “vitamin hung hăng” trong người, Viễn liền cùng bạn vác dao đi “xử” kẻ đã to gan dám chém bạn mình. Hai kẻ nồng nặc hơi men tìm tới nhà “đối thủ” chẳng ngần ngại xả dao khiến “đối thủ” bị trọng thương. Nhưng những người trong nhà “đối thủ” cũng chẳng phải dễ chơi, liền đối đáp lại “khách” cũng bằng dao. Thấy thất thế, Viễn và đồng bọn quay đầu chạy bán sống bán chết.

Sau khi chém “đối thủ” bị trọng thương, biết mình sẽ khó thoát tội, Viễn liền tìm kế cao chạy xa bay. Ngày 13-9-2013, Viễn bị CQĐT CAH Bắc Trà My truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Lúc này, Viễn đang trốn tại TPHCM với công việc của một “thợ đụng”. Nhưng cuộc sống nơi đất khách quê người quá nghiệt ngã, làm không đủ ăn, sống thì lay lắt, không người thân nên Viễn tính chuyện tìm đường về quê. Đà Nẵng là nơi Viễn tin rằng có thể sống và tạo cho mình vỏ bọc an toàn. Sau khi bắt xe đò ra Đà Nẵng, nhờ mối quen biết, Viễn đã tìm được việc làm thợ sơn cho một công trình resort của chủ đầu tư nước ngoài đang xây dựng bên bãi biển thuộc bán đảo Sơn Trà.

Phải nói, Viễn khá cẩn trọng và tính toán rất chi ly để tạo cho mình vỏ bọc hòng che giấu thân phận. Hằng ngày, để ra vào cổng resort làm thợ sơn, các công nhân đều phải có thẻ dán ảnh và tên tuổi. Sợ rằng dùng tên thật của mình sẽ bị phát hiện nên mỗi lần ra vào cổng công trình, Viễn lại mượn tên của một công nhân cùng làm và dán ảnh mình vào. Bằng cách đó, hơn 1 tháng trời Viễn đều ra vào công trình trót lọt và làm công việc của một thợ sơn chăm chỉ.

Bức ảnh mà Viễn tung lên facebook và bị bắt.

Trong thời gian làm ở resort, Viễn thấy phong cảnh thiên nhiên ở đây quá đẹp, một bên biển, một bên núi, non nước hữu tình. Viễn thầm nghĩ, cảnh đẹp thế này không phải mấy ai cũng biết được. Để khoe khoang với bạn bè biết về phong cảnh đẹp như thiên đường mà mình đang được “trải nghiệm”, Viễn chẳng ngần ngại “lưu kỷ niệm” bằng một phô ảnh khá phong cách. Bức ảnh đúng đẹp, Viễn có mái tóc dài lãng tử, tay xách thùng sơn (thể hiện công việc mình đang làm), sau lưng là non nước hữu tình, được chụp bằng điện thoại di động. Tất nhiên, sẵn điện thoại có kết nối Internet nên Viễn đã tung bức ảnh lên facebook của mình để “khè” thiên hạ. Nhìn bức ảnh rất nhiều người vào bình luận tỏ ra ngạc nhiên, thốt lên: ôi, phong cảnh ở đâu mà đẹp thế? Chủ nhân bức ảnh lấy làm tự hào: Đố biết ở đâu đấy?

Dù rất cẩn trọng mượn tên người khác dán ảnh mình để che giấu tung tích nhưng Viễn lại khờ khạo khi tung ảnh mình lên facebook mà chẳng mảy may nghĩ tới tác hại của nó. Có thể với nhiều người khác nhìn phong cảnh trong bức ảnh còn đoán già đoán non chứ các TS của lực lượng CSTNTP CATP Đà Nẵng nhìn vào là biết liền. Chỉ bằng vài động tác nghiệp vụ cơ bản, lực lượng CSTNTP đã không mấy khó khăn tóm gọn Viễn khi chàng ta vẫn đang chăm chỉ làm công việc của một thợ sơn.

Khi Viễn bị bắt, những người bạn cùng làm công nhân mới ngỡ ngàng, thì ra Viễn là đối tượng truy nã. Chẳng lâu sau trên facebook của Viễn bắt đầu xuất hiện thêm những bình luận mới, đại loại: Khùng, trốn truy nã mà còn giơ cái mặt lên! Ăn vụng không biết chùi mép! Làm như mình mình có facebook vậy!

Hải Quỳnh