Lượt đi tranh vé vớt dự VCK Euro 2016:

Trọng tài Mark Clattenburg khép cửa Na Uy

Thứ bảy, 14/11/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Toàn bộ đội khách Hungary bước ra sân Olso của Na Uy với băng đen trên tay. Đội bóng Đông Âu tưởng nhớ cố thủ môn đội tuyển quốc gia Marton Fulop (24 lần khoác áo đội tuyển) vừa qua đời ở tuổi 32 vì ung thư. Trong ngày Fulop qua đời, đàn anh là thủ môn 39 tuổi Gabor Kiraly đã chơi một trận không thể hay hơn. Cá nhân anh còn đánh dấu mốc 100 trận cho đội tuyển Hungary và chỉ còn cách kỷ lục gia József Boszik đúng 1 trận.

Gabor Kiraly chơi quá hay, nhất là tình huống búng người đẩy cú sút cận thành của Sjelbred bên phía chủ nhà Na Uy ở phút thứ 3. Hungary lần đầu tiên đánh bại Na Uy sau 34 năm bằng nỗ lực tuyệt vời của cầu thủ lần đầu tiên lên tuyển là tiền vệ Laszlo Kleinheisler. Cú sút chéo góc của anh quá căng nên dù thủ môn Nyland đã chạm tay vào bóng vẫn không thể cản nổi bàn thua ở phút 26. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Hungary thắng 1-0.

Na Uy tấn công dồn dập ngay sau bàn thua nhưng hàng công không đủ lạnh lùng đã buộc họ phải thua ngay trên sân nhà. Na Uy tung ra tới 16 cú sút thì chỉ có 6 cú trúng đích. Ngoài tình huống nguy hiểm ở phút thứ 3, Na Uy còn có pha bóng dội xà ngang ở phút 88 của Helland.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, HLV trưởng Na Uy, Per-Mathias Hogmo thừa nhận thất bại của chủ nhà do hàng công vẫn tiếp tục cùn như ở vòng loại Euro 2016 khi chỉ có 13 bàn thắng sau 10 vòng đấu. Người ghi bàn nhiều nhất cho Na Uy ở vòng loại là Alexander Tettey, với 3 bàn. Sau đó, ông Hogmo nói một chút về xui xẻo khi bóng dội xà gần cuối trận.

Laszlo Kleinheisler ăn mừng bàn thắng cùng HLV Hogmo.

HLV Per-Mathias Hogmo đã phàn nàn nhiều về trọng tài Mark Clattenburg. Na Uy xứng đáng có 2 quả penalty ở hiệp hai nhưng đều bị trọng tài người Anh khoát tay bỏ qua ở phút 57 và 65. Hậu vệ cánh phải Elabdellaoui leo biên tấn công đã bị kéo áo trong vòng cấm ở phút 57 nhưng ông Clattenburg lắc đầu từ chối penalty cho Na Uy. Elabdellaoui bị phạm lỗi lần thứ hai trong vòng cấm Hungary nhưng thêm một lần nữa bị từ chối. Thậm chí anh còn “ăn” thẻ vàng của trọng tài người Anh vì cho rằng giả vờ ngã. “Tôi không thể tin nỗi đó là Mark Clattenburg bởi ông ta là trọng tài giàu kinh nghiệm lắm cơ mà. Tình huống ở phút 57 rất rõ ràng mà ông ta bỏ qua là không thể tin nỗi”, HLV Hogmo than thở.

Na Uy thua 0-1 trên sân nhà càng khiến thầy trò Hogmo đầy bất lợi khi hành quân tới Budapest vào rạng sáng thứ Hai tới. Hai cơ quan thống kê là Opta và Infostrada phân tích số liệu ở trận lượt đi trên sân Olso đã đưa ra dự báo về khả năng lấy vé dự Euro 2016 của hai đội như sau: Na Uy chỉ có 11,4%, Hungary là 88,6%. Như vậy, Hungary đứng trước cơ hội lần đầu tiên trở lại giải đấu lớn kể từ khi dự World Cup 1986.

Rạng sáng ngày chủ Nhật (15-11), có hai trận tranh vé vớt dự Euro 2016 khác là Ukraine – Slovenia và Thụy Điển – Đan Mạch.

Hạnh Thuần