Trực tiếp họp báo Messi công bố chia tay Barcelona: Messi tiết lộ về tương lai

Chủ nhật, 08/08/2021 18:11

Buổi tường thuật trực tiếp họp báo của Messi tại sân Nou Camp đã kết thúc trong tràng pháo tay của tất cả mọi người.

Buổi họp báo kết thúc!!!

Về bức ảnh với các cầu thủ PSG

"Đó là một trò đùa trên mạng. Ban đầu, tôi định chụp chung với Di María và Paredes, những người bạn ở ĐT Argentina của tôi. Chúng tôi dự định qua đêm cùng nhau. Sau đó Neymar gọi cho tôi và nói rằng đang ở Ibiza nên nhập hội cùng chúng tôi. Verratti cũng ở đó. Họ bảo tôi đến Paris, tất cả chỉ là một trò đùa, một sự trùng hợp và một bức ảnh bị quan trọng hơn nhiều hơn những gì nó có".

Trực tiếp họp báo Messi công bố chia tay Barcelona: Messi tiết lộ về tương lai - 1
 

Jordi Alba, đồng đội của Messi tại Barcelona cũng không cầm được nước mắt

Tiếc nuối lớn nhất khi rời Barcelona

Rõ ràng, tôi rất muốn vô địch Champions League một lần nữa cùng Barcelona. Chúng tôi đã ở rất gần giống như Liverpool, Chelsea với Pep. Chúng tôi đã có một thế hệ có thể đánh bại mọi đối thủ nhưng đây là bóng đá. Thực ra, tôi không hối tiếc bất kỳ  điều gì bởi tôi đã làm hết sức mình. 

Tất nhiên, một cái gai nhỏ vẫn luôn nằm trong tim tôi. Đó là một trong những mục tiêu của tôi, giành chức vô địch Cúp C1 và nhiều danh hiệu khác cùng Barcelona".

Làm rõ hơn về bản hợp đồng "hụt"

Tôi đã đồng ý hạ 50% lương và đã chốt hợp đồng. Mọi chuyện là như vậy, tất cả những lời khác đều là lời dối trá. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi luôn nói thật và nhìn thắng vào vấn đề. Tôi bình tĩnh trước tất cả mọi chuyện bởi tôi đã phải đương đầu rất nhiều lần".

Địa điểm mới có tính cạnh tranh cao?

"Tôi không biết. Mọi điều còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của tôi. Cám ơn Chúa vì tôi đã không dính chấn thương nào quá nặng trong suốt sự nghiệp. Tôi vẫn muốn thi đấu đỉnh cao". 

Về chủ tịch La Liga, Javier Tebas

"Tôi không biết gì về ông ấy. Những gì tôi biết là CLB không muốn ký vào một thỏa thuận nào đó. Tôi sẽ không phát biểu gì về Tebas bởi tôi không có rắc rối gì với ông ấy cả".

Cảm xúc khi biết tin dữ

"Khi tôi nghe được tin, tôi đã lạnh người và choáng váng. Tôi vẫn nhớ cảm giác đó, thật tồi tệ. Nhưng tất cả đều sẽ ổn thôi bởi gia đình luôn ở bên cạnh tôi. Điều quan trọng là tôi vẫn được thi đấu. Tôi sẽ vẫn ra sân và tiến về phía trước".

Khả năng trở lại Barcelona ngày nào đó

"Thành thật mà nói, ngày nào đó tôi trở lại có lẽ mọi thứ đã khác nhưng tôi chắc chắn một điều. Tôi luôn sẵn sàng thi đấu trong màu áo này. Tôi có thể khẳng định điều này. Vậy thôi".

Lý do cảm thấy xúc động

"Tôi cảm thấy buồn khi rời Barcelona, câu lạc bộ mà tôi yêu quý. Khoảnh khắc này, tôi không ngờ tới. Tôi không bao giờ nói dối, tôi luôn nói thẳng nói thật. Năm ngoái tôi muốn rời đi chứ không phải lần này. Đó là lý do tại sao tôi rơi nước mắt".

Về việc tới PSG

"Thành thật mà nói, tôi không thể xác nhận điều gì vào lúc này. Tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị vào lúc này và tôi đang phải cân nhắc rất kỹ cho bến đỗ mới của mình".

Chứng thực lời Laporta đã nói

"Tôi không biết, Laporta đã nói rõ với tôi. Họ không thể làm gì cả bởi La Liga. Năm ngoái, tôi thực sự muốn ra đi. Nhưng năm nay, những lời nói đó không đúng. Tôi rất muốn ở lại nhưng không được. Rất nhiều thông tin bịa đặt cho rằng Barca và Laporta yêu cầu tôi giảm thêm 30% lương nữa. Tôi chủ động đề nghỉ giảm 50% lương còn CLB không hề đòi hỏi gì cả".

Chấp nhận khởi đầu mới

"Như tôi đã nói ở phần đầu, có rất nhiều thứ đang lướt qua đầu tôi và đồng thời tôi cũng hơi bị cản trở. Tôi chưa thể quen với việc phải rời khỏi đây. Điều đó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Tôi thi đấu cho Barcelona 16 năm qua.

Bây giờ phải thay đổi, một sự thay đổi khó khăn, đặc biệt là đối với gia đình tôi vì tôi biết họ cảm thấy thế nào ở thành phố này. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ thích nghi và ổn. Đó là một thay đổi khó khăn, nhưng bạn phải chấp nhận nó và bắt đầu lại".

Messi khóc khi phát biểu bắt đầu

Đúng 17h5, Messi bước ra với bộ lễ phục cùng khẩu trang trên mặt. Người chủ trì buổi họp báo chính thức báo và Messi đã khóc khi phát biểu.

Trực tiếp họp báo Messi công bố chia tay Barcelona: Messi tiết lộ về tương lai - 3

Messi rơi nước mắt khi phát biểu

Trong những ngày qua, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về mình phải nói gì. Đây thực sự là điều khó khăn đối với tôi bởi tôi đã ở đây gần như cả cuộc đời mình. Barcelona giống như nhà của tôi. Năm trước, tôi đã có ý định ra đi nhưng năm nay hoàn toàn khác.

Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi kế hoạch của đội bóng và tôi muốn ở lại CLB. Những kỷ niệm cùng CLB thật sự đẹp nhưng ngày hôm nay, tôi phải nói lời chia tay ở đây.

Sau 21 năm, tôi phải ra đi cùng vợ và 3 đứa con nhỏ. Tôi thật sự không biết nói gì vào lúc này. Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những người đồng đội, những người đồng đội cũ của tôi. Tôi hy vọng họ có thể tiếp tục những ngày tháng tốt đẹp cùng đội bóng.

CLB đã giúp tôi trưởng thành, cho tôi những kinh nghiệm, những kỷ niệm để tôi là tôi ngày hôm nay. Tôi rất hạnh phúc vì những gì các bạn đã dành cho tôi. Tôi thực sự vẫn chưa hình dung ra được mình phải rời khỏi CLB.

Tôi không thể tưởng tượng mình lại ra đi theo cách này nhưng đại dịch đã thay đổi. Tôi thực sự muốn quay lại CLB một ngày nào để có thể đóng góp một phần công sức của mình cho CLB. Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.

Hồi hộp chờ M10 hé lộ bến đỗ mới

Vào 17h ngày 8/8, Lionel Messi sẽ có một buổi họp báo chia tay Barcelona tại hội trường Auditori 1899 (thuộc sân Nou Camp).

Trực tiếp họp báo Messi công bố chia tay Barcelona: Messi tiết lộ về tương lai - 4

Như đã biết, hôm 6/8, Barca thông báo chia tay Messi với lý do không thể giải quyết những rào cản tài chính từ phía La Liga. Trong khi đó, phía siêu sao 34 tuổi chưa có bất kỳ phát biểu nào trên các phương tiện truyền thông, còn các đồng đội ở Barca đã liên tiếp gửi những lời tri ân dành cho anh.

Báo chí Tây Ban Nha cũng có nhiều thông tin đa chiều về tương lai Messi, nơi thì cho rằng PSG gần như đã chắc chắn có chữ ký của M10, nơi lại phao tin Messi vẫn để ngỏ tương lai vì PSG chưa đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào.

Mundo Deportivo và Sport, hai tờ báo thân Barca, cho hay Messi muốn ra đi theo cách tôn trọng đội bóng cũ. Anh muốn có một buổi chia tay các CĐV trước khi có bất kỳ kế hoạch nào khác. “Số 10” của Barca được cho là rất sốc và buồn trước thông tin Barca không thể ký tiếp hợp đồng với anh.

Bố của Messi hoãn đàm phán với PSG về dự họp báo

Theo Sport, ông Jorge Messi, bố ruột kiêm người đại diện của Messi đã hoãn chuyến bay sang Paris để cùng M10 dự buổi họp báo chia tay Barca. Thông tin này càng khẳng định, PSG chính là đội có nhiều khả năng sở  hữu siêu sao 34 tuổi nhất.

Barca chưa chọn "truyền nhân" của Messi

Mới đây, Barca đã công bố danh sách các cầu thủ tham dự trận đấu giao hữu tranh cúp Joan Gamper với Juventus (2h30, 9/8). Bên cạnh đó, số áo của từng cầu thủ cũng được lộ diện và đáng chú ý, áo số 10 vẫn chưa có chủ.

Trong khi đó, tân binh đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng hè, Memphis Depay sẽ mặc áo số 9. Đây vốn là số áo của Martin Braithwaite mùa giải trước, tuy nhiên cầu thủ người Đan Mạch phải nhường lại số áo ưa thích cho Depay để mặc áo số 12. Một tân binh khác, Sergio Aguero mặc áo số 19, số áo của Messi trong giai đoạn đầu thi đấu cho đội 1 Barca. 

Theo tcdulichtphcm