Trước ngày lên đường nhập ngũ

Thứ ba, 15/02/2022 18:31

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, lịch sử đã khẳng định dù trong thời chiến hay thời bình, vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) luôn là một trong những địa phương khởi nguồn của các phong trào cách mạng, là đơn vị lá cờ đầu trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Năm 2022, toàn huyện có 180 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự (NVQS) và 42 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND). Trong đó, có 6 thanh niên là người dân tộc Cơ Tu đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thanh niên vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) hăng hái lên đường nhập ngũ.

Những ngày này, em Nguyễn Đăng Trừng (thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) tranh thủ thời gian giúp mẹ sửa lại một số đồ dùng sinh hoạt trong nhà trước lúc lên đường nhập ngũ. Trừng cho biết, nhà chỉ còn hai mẹ con, em lại là lao động chính, khi nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ CAND, em cũng hơi lo cho hoàn cảnh của gia đình. Song ý thức được trách nhiệm của người công dân, cộng với sự động viên của chính quyền địa phương, bà con tộc họ nên em yên tâm nhập ngũ. "Con cứ vững lòng lên đường! Có như vậy, con mới hiểu được ông cha ngày xưa đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập hôm nay như thế nào. Con đi để làm tròn bổn phận của người thanh niên với Tổ quốc, nắng gió thao trường sẽ làm con dày dạn và chín chắn hơn", bà Phan Thị Khiết (mẹ Trừng) ân cần dặn dò con…

Còn với em Nguyễn Phú Hưng (thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang), khi có giấy báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Hưng đã quyết định bỏ việc học nghề sửa chữa ô-tô tại TP Hồ Chí Minh để về quê khám tuyển và chờ ngày lên đường. Vẫn biết trước môi trường quân đội là nhiều gian khổ, thử thách nhưng Hưng đã tự dặn lòng dù trong hoàn cảnh nào cũng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống quê hương 3 lần đón nhận danh hiệu anh hùng. "Ước nguyện của em sau này là phục vụ quân đội lâu dài. Vì vậy, em đã không ngần ngại viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hành trang lớn nhất mà em mang theo là tình thương yêu của mọi người và cố gắng rèn luyện, trưởng thành trong môi trường mới", Hưng tâm sự.

Cũng như Trừng, Hưng và những thanh niên khác tất cả đều náo nức chờ ngày nhập ngũ. Được khoác lên mình bộ quân phục, bước qua cầu vinh quang, chào tạm biệt người thân, bạn bè đang là cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng của các em hiện nay. Cùng với đó, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt này ở Hòa Vang đã thực hiện tốt việc quản lý, đăng ký công dân trong độ tuổi nhập ngũ; công khai danh sách khám tuyển, xét duyệt hồ sơ sức khỏe. Qua đó tạo được sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng, nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Bên cạnh đó, Hội đồng NVQS các cấp đã phát huy vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều đổi mới…

Và để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân tổ chức vào ngày 16-2 đạt kết quả tốt, ngoài việc thực hiện hiệu quả phương châm "Tuyển người nào, chắc người đó", Hội đồng NVQS H. Hòa Vang còn chủ động kết hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tổ chức đến từng gia đình có người nhập ngũ thăm hỏi, động viên; gặp mặt, tặng quà thanh niên lên đường làm nghĩa vụ phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID- 19 nhưng vẫn đầy đủ tính nhân văn, ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc. Qua đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình, thực hiện thật tốt chính sách hậu phương quân đội để 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ tự tin, phấn khởi trước ngày lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

VY HẬU