Trước trận SHB Đà Nẵng - B. Bình Dương: Ước được... vỡ sân

Thứ sáu, 10/07/2015 09:59

(Cadn.com.vn) - Nói ước được vỡ sân ý mong muốn khán giả Đà Nẵng đến Chi Lăng đông như ngày nào khi mỗi lần SHB Đà Nẵng tiếp kình địch đầy duyên nợ B Bình Dương trên sân Chi Lăng hay bất cứ đối thủ nào khác. Chứ thực ra, chẳng phải  mong muốn vỡ sân để lại hậu quả.

Ký ức mùa giải 2009

Tự bao giờ, mỗi lần SHB Đà Nẵng và B Bình Dương gặp nhau là như hai kình địch chạm trán. Những trận đấu giữa họ luôn đầy duyên nợ. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và B Bình Dương ở vòng 8 mùa giải V-League 2009 trên sân Chi Lăng là cuộc chạm trán đáng nhớ nhất, đã đi vào ký ức đẹp của bóng đá Việt Nam. Trận đó, sân Chi Lăng đã vỡ vì sức chứa 30.000 chỗ ngồi không thể đáp ứng nhu cầu của khán giả sông Hàn.

 Mùa giải 2009, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lên ngôi vô địch và giải cơn khát danh hiệu cho bóng đá sông Hàn kéo dài suốt 17 năm. Ngay từ chặng khởi đầu, SHB Đà Nẵng đã chứng tỏ được sức mạnh của một ứng viên nặng ký, sẵn sàng lật đổ ĐKVĐ B Bình Dương.

Sở dĩ trận đấu năm đó sân Chi Lăng vỡ là vì thành tích của thầy trò Huỳnh Đức quá ấn tượng sau 8 vòng đấu, trong khi đối thủ B Bình Dương là ĐKVĐ, là kình địch của Đà Nẵng. Nhưng khách quan mà nói, thời điểm đó BTC sân Chi Lăng mở cửa tự do nên khán giả hâm mộ hay không thực sự hâm mộ đều muốn vào sân xem trận cầu được báo chí lúc đó bình luận là đỉnh cao V-League.

 Bởi thế, bất chấp chiều hôm đó trời mưa tầm tã, khán giả sông Hàn vẫn chen lấn nhau, trèo rào vào sân. Chi Lăng với sức chứa 30.000 chỗ ngồi đã "vỡ". Để đảm bảo trật tự, BTC sân đành bố trí cho hàng trăm khán giả xuống đường pitch ngồi xem trận đấu. Trong khi đó, bên ngoài sân vẫn còn hàng ngàn khán giả không thể chen lấn vào sân đành phải về nhà coi tivi. Cũng may, sân Chi Lăng lúc đó chỉ vỡ vừa vừa và khán giả Đà Nẵng hiền hòa nên không để lại sự cố đáng tiếc. BTC sân Chi Lăng vì thế cũng chỉ bị nhắc nhở là chính chứ không phải nộp phạt.

Đáng nhớ nữa là trận đấu đó, cầu thủ hai đội đã tận hiến cho khán giả một trận cầu rất chất lượng, xứng đáng hay nhất trong lịch sử V-League. 

 Nhắc nhớ ký ức sân Chi Lăng 6 năm về trước, người viết chợt thấy chạnh lòng khi nghĩ về thực tại của SHB Đà Nẵng và cả V-League. Một thực tế đang diễn ra là càng ngày sân Chi Lăng càng thưa khán giả, dù đó là những trận cầu đinh diễn ra dịp cuối tuần. Các sân bóng khác của V-League cũng thế, kể cả Pleiku của HAGL. Vì sao thế? Phải chăng vì tình yêu của người hâm mộ đang cạn dần cho bóng đá nội? Câu trả lời xin được dành cho các cầu thủ và những người đang nắm trong tay vận mệnh nền bóng đá nước nhà. 

Nhắc nhớ ký ức sân Chi Lăng 2009 để mơ về một thời V-League có những trận cầu hay như thế, đông khán giả đến như thế.

Tại vòng 8 V-League 2009, sân Chi Lăng vỡ vì khán giả đến quá đông để xem trận đấu giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và B Bình Dương. 

Vẫn xứng tầm "đại chiến"

Cho dù sức hút của cuộc chạm trán giữa SHB Đà Nẵng và B Bình Dương không còn như xưa, nhưng trận đấu vào thứ bảy này trên sân Chi Lăng vẫn xứng tầm đại chiến của V-League 2015.

Ở thời điểm này, cả SHB Đà Nẵng và B Bình Dương đều đang gánh trên vai những nhiệm vụ nặng nề và vì thế mà họ chịu áp từ nhiều phía. Họ khát khao đánh bại nhau vì danh dự của đội bóng và còn vì phục vụ toan tính của riêng mình.

SHB Đà Nẵng nhận nhiệm vụ phải thắng để tránh bị sớm đá văng khỏi cuộc đua tốp đầu. Về lý thuyết, khi mùa giải còn nửa chặng đường thì khoảng cách 10 điểm với B Bình Dương không phải là điều không thể san lấp với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Và muốn hiện thực được khả năng đó, thầy trò Huỳnh Đức cần đánh bại được B Bình Dương trên sân Chi Lăng. Chỉ có cách đó, SHB Đà Nẵng mới có thể níu chân nhà ĐKVĐ và mở thêm cánh cửa cho cuộc đua vô địch V-League 2015. 

 Trong khi đó, B Bình Dương không còn "cô đơn" trên BXH, giờ họ đã có quá nhiều đối thủ. Đoàn quân của GĐKT Mai Đức Chung đang bị FLC Thanh Hóa phả sức nóng sát ngay sau gáy với khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Ông Chung thừa nhận đối thủ cạnh tranh của Bình Dương không chỉ riêng Thanh Hóa mà còn nhiều đội bóng khác. Nếu thua ở Chi Lăng, B Bình Dương nguy cơ mất ngôi đầu bảng vào tay Thanh Hóa là rất cao. Bởi vòng 15 này, đội bóng xứ Thanh đá trên sân nhà, đón tiếp HAGL. Chưa hết, áp lực của B Bình Dương còn đến từ những đối thủ bám đuổi sát sao như ĐTLA, T Quảng Ninh, Hải Phòng... Ngay cả SHB Đà Nẵng cũng là đối thủ tiềm năng với đội bóng đất Thủ.

Tức là, cuộc chạm trán giữa SHB Đà Nẵng và B Bình Dương chiều mai vừa duyên nợ, vừa mang tính chất gay cấn. Bởi thế, trận đấu này đáng xem lắm chứ.

Hy vọng sân Chi Lăng sẽ lại có một buổi chiều thật đông khán giả!

Quang Hải