Trường bỏ hoang, học sinh phải đi học "ké"

Thứ hai, 29/09/2014 08:30

(Cadn.com.vn) - Trong khi trẻ mầm non, HS tiểu học, THCS phải sang học ở xã khác thì ngôi trường với 6 phòng học kiên cố trong thôn thì bỏ hoang phế từ nhiều năm nay... Đó là thực trạng xảy ra tại thôn Triêm Tây, xã Điện Phương (Điện bàn, Quảng Nam).

Không đủ học trò

Nằm cách biệt hoàn toàn với phần còn lại của H. Điện Bàn, thôn Triêm Tây như một ốc đảo chơ vơ phía cuối hạ nguồn. Muốn đến Triêm Tây, ngoài con đường thủy từ Hội An sang thì phải "mượn" đường bộ từ Nam Phước xuống qua các xã Duy An, Duy Phước, Duy Vinh (Duy Xuyên) đến Cẩm Kim (Hội An) rồi theo đường bê-tông dẫn vào làng...

* Ước mơ của người dân Triêm Tây và cũng là của bà con xã Cẩm Kim, xã Duy Vinh là mong các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng cây cầu  qua sông; đồng thời làm đường cho thôn Triêm Tây để học trò nơi đây đi học. Được biết dù khó khăn, vất vả nhưng con em Triêm Tây rất hiếu học. Toàn thôn không có em nào bỏ học. Chỉ riêng năm học này, thôn có 6 em đỗ ĐH, CĐ, THCN.

Năm 1996, cơ sở 2 của Trường TH Nguyễn Văn Cừ ở thôn Triêm Tây được H. Điện Bàn đầu tư xây dựng 4 phòng học 2 tầng, thêm 2 phòng học xây dựng trước đó dành cho 6 lớp là mẫu giáo và 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 6. Nhưng trường chỉ duy trì đến năm học 2009-2010 thì chính thức đóng cửa do mỗi năm không đủ HS.

Ông Võ Đăng Sự - Phó Trưởng thôn Triêm Tây cho biết, bây giờ thì con em trong làng đành "phiêu dạt" sang các trường ở Cẩm Kim, còn học sinh cấp 3 phải đi đò qua tận Hội An học. Thôn Triêm Tây hiện có 148 hộ với 758 khẩu, trong đó có gần 100 HS độ tuổi đi học từ MN đến ĐH, CĐ. Điểm trường thôn bị bỏ hoang nhiều năm nay một phần do trẻ em trong độ tuổi MN, TH ngày một ít bởi hơn 10 năm nay, địa phương thực hiện sinh đẻ có kế hoạch khá tốt. Phần vì số vợ chồng trong độ tuổi sinh sản ngày một giảm, phần cuộc sống khó khăn nhiều người phải phiêu bạt đi làm ăn xa...

Đó là những nguyên nhân khiến điểm trường TH Nguyễn Văn Cừ ở Triêm Tây phải đóng cửa vì không đủ HS mở lớp. Có năm, có khối lớp chỉ có từ 2, 3 em, GV đứng điểm có khi kiêm nhiệm 2 khối lớp khác nhau do HS quá ít. Trong khi đó, GV phần lớn được cử từ điểm trường chính về đây, phải qua đò, qua sông rất cực, nhất là mùa mưa. Có lẽ vì thế mà sau đó, trường đóng cửa đến bây giờ...

Trường TH Nguyễn Văn Cừ bỏ hoang trong nhiều năm qua.

Đừng lãng phí

Qua trao đổi, ông lê Ngọc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Phương, cho biết, sau trận lũ năm 1998, một số hộ dân Triêm Tây được di dời về Gò Sài ở Triêm Đông. Theo đó, toàn bộ HS từ MN, TH của điểm trường này được chuyển sang học tại trường ở xã Cẩm Kim. Việc quản lý cơ sở vật chất điểm trường này đã được chính quyền xã bàn giao lại cho thôn Triêm Tây.

Ngoài 20 em HS TH kể trên, hiện tại có 22 HS bậc THCS và 24 cháu tuổi mẫu giáo của thôn Triêm Tây đang học tại các trường ở xã Cẩm Kim. Ngoài ra, có 20 em HS đang theo học tại các trường THPT ở TP Hội An và  khoảng 20 em đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, THCN.

Mặc dù đã có sự bàn giao về mặt quản lý tài sản của ngôi trường, tuy nhiên, qua gần 6 năm học không tổ chức dạy-học, cùng với thời gian, thiên tai, điểm trường TH Nguyễn Văn Cừ ở Triêm Tây hiện đã xuống cấp, trong đó, một phòng học của dãy tầng trệt bị tốc mái hoàn toàn. Theo ông Nguyễn Văn Bồng, Trưởng thôn Triêm Tây: thôn cũng chỉ quản lý cơ sở vật chất của trường bằng cách... khóa cửa để bảo vệ tài sản bên trong không bị mất mát mà thôi.

Còn việc ngôi trường ngày một xuống cấp là không thể tránh khỏi và vượt ra khỏi tầm quản lý của thôn. Vì vậy chúng tôi kiến nghị chính quyền xã Điện Phương, Trường TH Nguyễn Văn Cừ và Phòng GD-ĐT H.Điện Bàn cần có phương án bảo quản sao cho hợp lý và hiệu quả...

Bài ảnh: P.Thủy