Trường chờ thanh lý, thầy trò kêu cứu

Thứ ba, 22/03/2016 11:07

(Cadn.com.vn) - Cơ sở 1 của Trường THCS Lăng Cô nằm ngay trên QL1A thuộc TT Lăng Cô (H. Phú Lộc, TT- Huế) xuống cấp trầm trọng nhiều năm nay và đã được UBND tỉnh TT-Huế đưa vào diện thanh lý từ năm 2013. Thế nhưng, do không có phòng học nên nhiều năm nay, hàng trăm giáo viên và học sinh của trường vẫn phải dạy - học trong trạng thái thấp thỏm, lo âu vì trường có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh ở TT Lăng Cô, nhiều năm nay, con em họ phải học trong cảnh tạm bợ, nhếch nhác. Có mặt tại ngôi trường nằm ngay cạnh vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Giữa một môi trường du lịch với nhiều khu resort, khách sạn, nhà nghỉ sang trọng… lại tồn tại một ngôi trường "lạ" như thế. Dãy phòng học chính của trường thấp lè tè, mục ruỗng, hư hỏng, tường nhà nứt toác, xuống cấp nghiêm trọng. Để chống chọi với tình trạng xuống cấp khẩn cấp, nhiều năm nay, các thầy cô giáo đã mua cây bạch đàn, rồi lấy thép buộc tạm vào các trụ chính của phòng học vì sợ đổ sập. "Tuổi các cháu rất hiếu động, rứa nên mỗi lần ra chơi thấy các cháu đến gần các trụ trước dãy hành lang phòng học để chơi đùa thì thầy cô phập phồng lắm", một thầy giáo cho hay.

Tất cả các trụ chính của dãy phòng học đều được chống tạm bằng kèo, cột. Các bức tường ở các phòng học cũng nứt toác.

Ở bên trong các phòng học, tường nhà nứt nẻ, ẩm mốc, mái ngói bị thủng và nền nhà cũng được vá đi vá lại nhiều lần. Cô giáo dạy văn Lê Thị Bích Thảo cho biết: "Ngôi trường này cách đây 22 năm, tôi đã học tại đây. Nhưng bây giờ trường đã xuống cấp trầm trọng, mùa mưa gió, đứng dạy mà tâm lý khi nào cũng lo sợ. Phòng học ẩm ướt, có nhiều chỗ bị dột ướt, học trò phải dồn các bàn sát lại, nhìn các em rất tội nghiệp. Mùa nắng, cả cô và trò khi nào cũng mồ hôi đầm đìa".

 Trước tình trạng đó, gần đây nhất là tháng 5-2015, Ban giám hiệu Trường THCS Lăng Cô lại có đơn gửi  Chủ tịch UBND H. Phú Lộc "kêu cứu": Cơ sở 1 của trường này được xây dựng trước năm 1968, được tu sửa nhiều lần tạm thời phần mái để chống xuống cấp. Năm 2013, cơ sở của trường có quyết định thanh lý của UBND tỉnh TT-Huế nhưng vẫn chưa thực hiện được vì phải còn sử dụng dạy-học. Cơ sở II của trường không đủ phòng học để đáp ứng dạy học toàn trường. Do cơ sở I đã xuống cấp trầm trọng, phần tường hỏng nặng, nguy hiểm trong mùa mưa bão sắp đến, để đảm bảo an toàn cho học sinh và đội ngũ giáo viên, nhân viên dạy-học tại cơ sở I của trường trong năm học mới 2015-2016, cùng với việc phấn đấu thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhà trường kính mong lãnh đạo huyện quan tâm xem xét.

Theo Hiệu trưởng Trần Thị Quý Đông, cũng vì lo sợ trường sập và do trường thiếu thốn cơ sở vật chất, thiếu thốn phòng học chức năng, nên có năm học hơn 40 em ở trường này phải chuyển vào Đà Nẵng hoặc ra Huế học. "Có nhiều em mình bồi dưỡng và rèn luyện học sinh giỏi mấy năm rồi, nhưng khi lên lớp 8 thì chuyển đi, thầy cô tiếc lắm nhưng biết làm răng chừ", cô Quý Đông nuối tiếc.

 

Về thực trạng Trường THCS Lăng Cô xuống cấp nghiêm trọng, Chủ tịch UBND H. Phú Lộc, Nguyễn Văn Mạnh nói: "Khi nhận được đơn của trường, huyện cũng trăn trở lắm nhưng ngân sách địa phương thì không có. Hiện quỹ đất để xây mới đã có tại cơ sở 2 của trường nhưng kinh phí xây dựng khoảng vài tỷ đồng thì vượt ngoài khả năng của huyện. Chúng tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm, giúp đỡ để thầy trò an tâm dạy học, nhất là vào mùa mưa bão".

Ông Hoàng Đức Ty, Trưởng ban đại diện cha mẹ Trường THCS Lăng Cô lo lắng: "Mỗi lần họp phụ huynh của trường, ai cũng bày tỏ bức xúc việc trường quá xuống cấp, tính mạng của học sinh luôn bị đe dọa". Nhưng họ kêu hoài cũng không được nên đành thả liều. Phụ huynh không yêu cầu có trường đẹp nhưng có chỗ cho con em học được an toàn.

Thiết nghĩ, nguyện vọng của người dân Lăng Cô về việc sớm xây dựng phòng học mới để việc dạy học được an toàn, đảm bảo là điều cần thiết; đừng để đến khi xảy ra sự cố thì lúc đó đã quá muộn.

H.Lan