Trưởng chưa... trưởng thành!

Thứ tư, 05/02/2020 20:36

Lê Tấn Trưởng

Lê Tấn Trưởng (1989, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã một lần tự nguyện đi cai nghiện ma túy tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng với mong muốn thoát khỏi sự cám dỗ của ma túy. Thế nhưng Sau khi về lại địa phương, Trưởng vẫn cứ "quyến luyến" với hàng "đá".

Mới đây, do chịu không nổi cơn nghiện, Trưởng đã nhờ một bạn quen ngoài xã hội mua ma túy tổng hợp (dạng đá) với giá 300.000 đồng rồi đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) để thỏa cơn nghiện. Ngày 4-2, CAP Chính Gián cho biết, qua kiểm tra phát hiện Lê Tấn Trưởng dương tính với ma túy nên đã lập hồ sơ tiếp tục đưa đi cai nghiện bắt buộc theo diện "không có nơi cư trú ổn định".

P.K