Truy bắt "nữ quái" trốn lệnh truy nã

Thứ năm, 04/12/2014 07:35

(Cadn.com.vn) - Vì liên tục có bầu rồi nuôi con nhỏ, Nguyễn Thị Thảo (1974, trú P.Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) đã được hoãn thi hành án 32 năm tù về hai tội danh mua bán trái phép chất ma túy và mua bán người. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, "nữ quái" này đã cao chạy xa bay, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt rồi ẩn danh trên đất nước bạn Lào. Thế nhưng, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Phòng CS truy nã tội phạm (TNTP) CA tỉnh Nghệ An, "nữ quái" này đã phải tra tay vào còng.

 Dù đã có mái ấm gia đình đề huề, nhưng không bằng lòng với những gì mình có, Nguyễn Thị Thảo vẫn lao vào ăn chơi, cờ bạc như thuở thanh niên. Cũng vì máu me trò "đỏ đen" nên nợ nần chồng chất. Trước những bức bách về tiền bạc, Thảo đã dần bán mình cho ma túy lúc nào không hay. Để có tiền trang trải các khoản nợ, thị lao vào buôn bán ma túy. Cũng từ đây, con số thống kê tiền án, tiền sự của Nguyễn Thị Thảo dần dày lên theo năm tháng.

Cụ thể, năm 2001, Nguyễn Thị Thảo bị TAND TP Vinh tuyên phạt 27 tháng tù giam vì hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đến tháng 9-2002, Thảo được ra tù trước thời hạn do cải tạo tốt. Tưởng chừng một lần vấp ngã, chịu hình phạt nghiêm minh của pháp luật, Thảo sẽ tỉnh ngộ.

Thế nhưng, vòng xoáy đồng tiền từ ma túy mang lại khiến Thảo không thể vượt qua được. Ngày 29-9-2007, Thảo tiếp tục bị bắt và bị xử phạt 25 tháng tù giam cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đến tháng 12-2007, TAND tỉnh Nghệ An còn xử phạt Thảo thêm 15 năm tù giam về tội mua bán người. Tuy nhiên, trong thời gian này, do đang mang bầu đứa con thứ 3 nên Thảo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật cho hoãn thi hành án.

Nguyễn Thị Thảo trước và sau khi bị bắt.

Lợi dụng con còn nhỏ (dưới 36 tháng tuổi), Nguyễn Thị Thảo lại tiếp tục kinh doanh ma túy. Theo đó, ngày 11-4-2009, Thảo được một bạn hàng đặt mua 1 cây heroin với giá 22 triệu đồng. Thấy có lời, bởi giá thị trường thời điểm đó chỉ có 20 triệu đồng nên thị đã nhận lời. Cuộc "giao dịch" trên đã bị lực lượng CA Nghệ An phát hiện bắt giữ.

Ngày 28-9-2009, Nguyễn Thị Thảo tiếp tục bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 16 năm tù giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tổng cộng cả hai bản án (năm 2007 chưa thi hành án và bản án năm 2009) là 32 năm tù giam. Tuy nhiên, Thảo vẫn được hoãn thi hành án phạt tù để chăm con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng chính sách này, Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trước sự việc này, ngày 28-4-2014, cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Thảo.

Sau nhiều tháng trời dày công lần tìm theo dấu vết đối tượng, trinh sát Phòng CS TNTP CA tỉnh Nghệ An đã có được những thông tin xác thực về nơi ẩn náu của đối tượng Nguyễn Thị Thảo trên đất nước bạn Lào. Để che giấu thân phận cũng như hành tung của mình, Thảo luôn đề cao cảnh giác trước những người xung quanh; đặc biệt hơn, Thảo đã đi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt để không ai còn nhận ra mình.

Để truy bắt đối tượng về quy án, lãnh đạo Phòng CS TNTP đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Giám đốc CA tỉnh, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 10-11, Chuyên án 1014M được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Văn Minh - Trưởng phòng - Trưởng Ban chuyên án (BCA).

Trung tuần tháng 11, một tổ công tác do Đại tá Trần Văn Minh dẫn đầu sang Lào và có mặt tại thành phố Pắc Xế, tỉnh Chăm Pa Xắc - nơi xác định đối tượng Thảo đang ẩn náu dưới danh nghĩa chủ quán bún Huế. Tại đây, các trinh sát tiếp cận được với một cô gái trẻ, nói giọng Huế ngọt ngào khiến mọi thông tin xác minh của trinh sát gặp nhiều khó khăn, bởi nếu đây là Thảo thì hoàn toàn khác với khuôn mặt trong hồ sơ.

Để xác minh chính xác người phụ nữ này có phải là Nguyễn Thị Thảo hay không là điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã khẳng định được nữ chủ quán nói giọng Huế này chính là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Thảo. Chờ thời điểm thích hợp, các trinh sát đọc lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Thị Thảo trước sự ngỡ ngàng của thị và những người xung quanh. Biết danh phận đã bị bại lộ, Nguyễn Thị Thảo đã ngoan ngoãn đưa tay vào còng. Sáng 18-11, BCA đã di lý đối tượng về Việt Nam.

Đại tá Trần Văn Minh cho biết, Nguyễn Thị Thảo sau khi trốn khỏi địa phương đã vượt biên sang Lào. Tại tỉnh Atôpơ (Lào), thị nấu ăn cho một Cty khai thác gỗ. Được một thời gian, thị lại chạy sang tỉnh Xà Còong, cách chỗ cũ 300km để trú ẩn.

Vẫn chưa yên tâm, thị lại tiếp tục chuyển về thành phố Pắc Xế, tỉnh Chăm Pa Xắc mở quán bún Huế bên dòng Mê Kông, khu vực tiếp giáp với Campuchia và Thái Lan. Dù quán ăn tương đối đông khách nhưng Thảo ít khi xuất hiện trước đám đông, mà đứng trong "bóng tối" để chỉ đạo, điều hành các nhân viên làm việc. Chính sự ma mãnh, luôn đề cao cảnh giác của đối tượng, khiến công tác điều tra, xác minh gặp không ít khó khăn, thách thức.

X.S