Truy nóng nhóm chuyên cướp giật tài sản

Thứ năm, 11/06/2015 11:38

(Cadn.com.vn) - 20 giờ 15 ngày 8-6, các tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát chống cướp giật và các loại tội phạm khác (gọi tắt CCG) thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động CATP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ TTKS trên các địa bàn Cẩm Lệ, Thanh Khê và Hải Châu (TP Đà Nẵng) thì nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy (CATP) về việc trước nhà số 460-Nguyễn Hữu Thọ (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cướp giật tài sản nên nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm thông tin ban đầu và tiến hành truy nóng đối tượng.

Qua làm việc nhanh với bị hại là chị Lê Thị Ngọc Ánh (1997, trú Q. Cẩm Lệ), lực lượng làm nhiệm vụ được biết, hai đối tượng cướp giật điều khiển xe máy hiệu Sirius màu bạc - đen. Sau khi giật chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy Grand Prime trị giá gần 5 triệu đồng của chị Ánh, hai đối tượng bỏ chạy về hướng đường Cách Mạng Tháng Tám. Không để các đối tượng cao chạy xa bay, các tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi theo nhiều hướng. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực gần chợ Cẩm Lệ, các tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 43K1-132.05 màu bạc - đen có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi.

Phát hiện có lực lượng chức năng, lập tức thanh niên này vội tăng tốc bỏ chạy. Nhận định nhiều khả năng thanh niên này có liên quan đến vụ cướp giật trên đường Nguyễn Hữu Thọ, các tổ công tác đã bám sát và ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi quần của thanh niên này có 1,8 triệu đồng. Khi lực lượng hỏi số tiền ở đâu mà có thì người thanh niên này lại không trả lời được. Sau đó, các tổ công tác đã đưa thanh niên này về trụ sở làm việc.

Các đối tượng Anh, Trung và Vân.

Tại cơ quan CA, người thanh niên khai tên Lê Quốc Anh (1994, trú tổ 23, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) và thừa nhận vừa mới cùng Phan Hữu Trường Vân (1996, trú tổ 11A, P. Hòa Thọ Tây) thực hiện vụ cướp giật trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Căn cứ lời khai của Anh, các tổ công tác tiến hành truy bắt Vân. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, Đội CCG đã "điệu" Vân về "hội ngộ" cùng Anh. Theo khai nhận của Anh và Vân: Tối 8-6, để có tiền đến với "nàng tiên nâu" và "say đắm" với thế giới ảo, Anh rủ Vân đi cướp giật tài sản. Được sự đồng ý của Vân, Anh đến nhà người bạn tên Sơn mượn chiếc xe hiệu Sirius màu bạc - đen BKS 43K1-132.05 làm phương tiện đi "ăn hàng". 20 giờ 40 cùng ngày, Anh điều khiển xe máy chở Vân "dạo" đến đường Nguyễn Hữu Thọ tìm… "mồi". Khi đến đoạn trước nhà số 460-Nguyễn Hữu Thọ, phát hiện chị Lê Thị Ngọc Ánh đang dừng xe ở lề đường để nghe điện thoại, Anh liền tiến lại gần để Vân giật lấy chiếc điện thoại.

Sau khi giật được tài sản, Anh điều khiển xe máy chở Vân đến một quán cà-phê gần khu vực chợ Cẩm Lệ gặp người bạn tên Trung để thông báo "chiến công". Sau đó, Anh và Vân mang chiếc điện thoại đến tiệm T.V.A trên đường Cách Mạng Tháng Tám bán với giá 1,8 triệu đồng. Có tiền, Anh "đẩy" Vân vào một tiệm Internet trên đường Phạm Tứ (Q. Cẩm Lệ) để chơi điện tử, còn mình thì mang xe về trả cho bạn. Tuy nhiên, chiếc xe chưa kịp đến nhà bạn thì Anh gặp tổ công tác nên theo về trụ sở làm việc. 23 giờ 30, Vân rời thế giới ảo trở về nhà nghỉ ngơi thì "chộ" tổ công tác...

Mở rộng điều tra, Anh khai nhận, trong năm 2014, Anh cùng một đồng bọn tên Trung thực hiện trót lọt 6 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn thành phố. Tất cả số tiền bán được từ tài sản cướp giật, chúng chia nhau tiêu xài, sử dụng ma túy và chơi game. Cụ thể, khoảng tháng 5-2014, Anh điều khiển xe máy chở Trung đến Q. Thanh Khê tìm người đi đường sơ hở thì ra tay cướp giật tài sản. Khi đến đường Hàm Nghi, Anh phát hiện một  phụ nữ đang đi trên đường có sử dụng điện thoại nên áp sát cho Trung giật lấy. Có được tài sản, cả hai mang đến tiệm điện thoại gần khu vực ngã tư Ông Ích Đường -  Cách Mạng Tháng Tám bán được 700.000 đồng.



Tang vật và phương tiện được cơ quan CA thu giữ.

Giữa năm 2014, Anh và Trung tiếp tục ghé đến đường Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng) và giật chiếc điện thoại của một học sinh, đem đến tiệm điện thoại gần khu vực ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Ông Ích Đường bán với giá 500.000 đồng. Tiếp đến, cả hai lại điều khiển xe máy đến Q. Hải Châu để "ăn hàng". Khi đến đường Núi Thành, phát hiện một phụ nữ đi đường, sử dụng điện thoại hiệu LG màu đen nên tiếp cận "hốt gọn" và cũng đem đến khu vực ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Ông Ích Đường bán cho một tiệm cầm đồ với giá 1 triệu đồng.

Số tiền bán điện thoại cướp giật được cũng nhanh chóng bay đi theo "làn khói trắng" và thế giới ảo nên cả hai lại bàn cách đi "ăn hàng". Anh và Trung qua Q. Sơn Trà, khi đến đường Phạm Văn Đồng, phát hiện một phụ nữ đang cầm điện thoại hiệu Nokia trên tay, chúng áp sát, giật "ngọt". Không dừng lại ở đó, Anh và Trung lại ghé qua đường Trường Chinh "đớp" thêm chiếc điện thoại hiệu Nokia của một phụ nữ đi đường, đem bán cho một người đàn ông tên Thiện (trú P. Hòa Thọ Đông) với giá 200.000 đồng. Mấy ngày sau, Anh - Trung đến bùng binh Điện Biên Phủ - Lê Độ "ăn bay" chiếc điện thoại của một phụ nữ. Chiếc điện thoại này sau đó chúng đem đến tiệm điện thoại gần khu vực ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Ông Ích Đường bán với giá 1,4 triệu đồng.

Từ lời khai của Anh, Đội CCG đã tiến hành truy bắt đối tượng Trung. 8 giờ ngày 9-6, Trung đã bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên đầy đủ là Huỳnh Văn Trung (1996, trú P. Hòa Thọ Đông) và thừa nhận trong năm 2014 đã cùng Lê Quốc Anh thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Ngoài ra, trong quá trình làm việc với lực lượng CA, Trung còn khai nhận trước đó đã thực hiện 4 vụ trộm quần áo ở các nhà trọ, đem bán lấy tiền tiêu xài. Cụ thể, tháng 5-2014, Trung và Phan Hữu Trường Vân "ghé" qua khu nhà trọ thuộc P. Hòa Thọ Tây "chôm" mấy bộ quần áo và đem đến chợ Cồn bán được 300.000 đồng. Sau đó, Trung - Vân tiếp tục đến một khu nhà trọ trên địa bàn P. Hòa Thọ Đông "hốt" thêm vài bộ quần áo nữa, đem đến chợ Cồn bán với giá 200.000 đồng. Đến giữa năm 2014, "đói" tiền, Trung một mình tản bộ đến đường Phan Đăng Lưu "đớp" mấy bộ quần áo rồi đem đến chợ Cồn bán với giá 250.000 đồng. Tháng 9-2014, Trung đã "tạt" qua khu nhà trọ trên đường Phạm Tứ (Q. Cẩm Lệ)  "ăn" thêm mấy bộ quần áo rồi đem đến chợ Cồn bán với giá 350.000 đồng.

Hiện lực lượng CA đã thu giữ tang vật và phương tiện gồm ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Grand Prime, 1,8 triệu đồng và xe máy Sirius BKS 43K1-132.05. Vụ việc đã được chuyển cho CQĐT CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Lê Hùng