Truy tìm những kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn

Thứ hai, 04/10/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - " Lúc 20 giờ 30 ngày 17-9, tại đường Hàm Nghi, khu vực bờ hồ P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe máy BKS 43H4-6994 và 35F9-2947. Hậu quả, người điều khiển xe máy BKS 43H4-6994 là ông Lê Văn Ban (1947), trú tổ 73, P.Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) chết trên đường đi cấp cứu. 2 thanh niên điều khiển xe máy BKS 35F9-2947 bỏ trốn để xe lại hiện trường. Điều khó khăn chính là ở chỗ xe BKS 35F9-2947 do CA Nam Định quản lý, trôi nổi vào Đà Nẵng vì thế việc đi lại xác minh, liên hệ rất vất vả.

Qua xác minh, được biết xe BKS 35F9-2947 do ông Đoàn Văn Dũng (1978, trú tổ 14, P. Nam Sơn, TX Tam Điệp, Quảng Ninh) đứng tên chủ quyền và đăng ký ngày 15-3-2004. Theo ông Dũng cho biết, trước năm 2006, ông vào công tác tại Cty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng, làm nghề lái xe xúc. Sau đó, trước khi trở về lại Nam Định, ông đã bán xe lại cho một người bạn cùng cơ quan cũng tên Dũng. Ông Dũng (57 tuổi, ở cuối đường Đống Đa, TP Đà Nẵng) xác định điều này nhưng cho biết thêm là xe đó ông mua giùm cho đứa cháu tên là Trần Thị Sỹ (1980, ở Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam) làm nghề dạy trẻ gần ga Phú Cam.

Từ thông tin trên, tôi liền vào Bình Quý và phối hợp với CAX tìm hiểu thêm sự việc. Hóa ra, sau khi mua xe, chị Sỹ sử dụng đi dạy ở Trường mầm non tư thục Minh Trí, Đà Nẵng, đến năm 2008 về quê dạy trẻ nhưng do xe bị hỏng nên đến năm 2010 đã bán lại cho ông Nguyễn Huệ (1978, trú cùng quê). Sửa chữa xong, ông Huệ bán lại cho ông Trương Quang Bá (trú cùng quê) sử dụng nhưng ông Bá giao xe cho con là Trương Quang Danh (1993) ra Đà Nẵng làm việc tại quán cà-phê số 49-51-Lê Đình Lý. Khi quay ngược lại Đà Nẵng, tôi đã tìm ngay đến quán cà-phê này và rất may là đã nắm được những thông tin cần thiết.

Danh cho biết, tối 17-9, cho bạn là Trần Xuân Huy (1992) làm nghề cắt tóc tại số 36-Tôn Thất Tùng, ĐN (quê gốc ở Thái Nguyên, nhưng hộ khẩu lại thường trú ở xã Quảng An, H. Quảng Điền, TT-Huế) mượn đi công việc thì xảy ra tai nạn nên đã bỏ trốn. Cuộc truy tìm người gây tai nạn bỏ chạy không vì thế làm tôi nản lòng. Vừa có thông tin trên, tôi đã đi xe ra quê của Huy, nhưng vào thời điểm này, mẹ của Huy đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

 Đối tượng sau khi gây TNGT đã chạy trốn bỏ lại xe BKS 35F9-2947 tại hiện trường.

Khả năng Huy đến thăm mẹ bệnh đang nằm viện là điều có thể nên tôi đã tức tốc đến nơi nhưng vẫn chậm một bước. Qua một số người thân, tôi được biết, ngay sau khi điều trị bệnh xong, mẹ của Huy đã đón xe ngược ra Thái Nguyên. Lúc này, tôi đã đề nghị CAX Quảng An, H. Quảng Điền thông qua những người thân hiện đang ở địa phương tìm cách liên lạc, tác động để Huy ra đầu thú. Biết khó có thể trốn thoát và được sự động viên của mọi người trong gia đình bên nội ở Thái Nguyên, đến 7 giờ ngày 24-9, Trần Xuân Huy đã đến CAQ Thanh Khê trình diện”.

Cũng liên quan đến một vụ TNGT bỏ chạy khác, trung tá Lê Cơn - Đội CSGT CAQ Thanh Khê kể: “Lúc 23 giờ 15 ngày 14-7, tại đường Nguyễn Văn Linh, TPĐN, ông Nguyễn Thành Trung (1979, tổ 24, Nam Dương) điều khiển xe máy BKS 43V1-1409 va chạm với xe máy BKS 43S6-8473. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe máy BKS 43S6-8473 bỏ chạy. Hậu quả, ông Trung chấn thương não nặng và chết tại bệnh viện sau đó 3 ngày.

Qua xác minh, có 2 nữ công nhân vệ sinh khi phát hiện tai nạn đã tri hô và dùng gạch ghi số xe trên mặt đường. Trên cơ sở đó, tôi đã tiến hành xác minh và biết được xe máy BKS 43S6-8473 do ông Trần Bá Hoàng (trú tổ 1, Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) đứng tên chủ quyền. Tuy nhiên, ông Hoàng cho biết đã bán xe cho tiệm bán xe cũ trên đường Hoàng Diệu nhưng không nhớ tiệm nào.

Qua rà soát 5 tiệm vẫn không xác định được tiệm nào đã mua chiếc xe đó. Đến khi ông Hoàng trực tiếp đưa đi, mới biết xe này bán cho 1 tiệm sửa xe trên đường Lê Đình Dương, chủ tiệm tên Thanh. Tuy nhiên khi được hỏi, Thanh không xác định được là đã bán lại cho ai (hồ sơ, cùi lưu trữ không có). Vài ngày sau, qua đấu tranh, Thanh mới xác nhận xe này đã bán cho một người bạn có tên Dương Tấn Dũng (1972, tổ 18, P. Vĩnh Trung).

Trong thời gian này, Dũng lái xe đi làm ăn xa nên người em cùng cha khác mẹ là Dương Tấn Phát (1984) tự tiện lấy xe đi chơi và đã gây TNGT, sau đó cùng với người ngồi sau lái xe bỏ trốn. Đến 10 giờ ngày 18-7, qua TS tôi phát hiện tại địa chỉ 121-Hoàng Văn Thụ, TPĐN, xe BKS 43S6-8473 đang sửa chữa nên đã tạm giữ đưa về CAQ. Sau đó, Dương Tấn Phát đã đến cơ quan CA trình diện”.

Trung tá Lê Cơn cho biết, qua những vụ người điều khiển phương tiện sau khi gây TNGT bỏ chạy đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra truy tìm đối tượng. Đặc biệt là rất nhiều phương tiện mang BKS ngoại tỉnh đến Đà Nẵng nhưng việc mua bán xe đều không làm thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật. Đó là chưa kể xe sang tay qua rất nhiều người, ở nhiều địa phương khác nhau nên khi gây ra TNGT việc truy nguyên nguồn gốc để xác định là một điều hết sức vất vả. Tuy nhiên, với nỗ lực điều tra, cuối cùng những đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn cũng bị đưa ra ánh sáng. Bên cạnh đó, các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật cần xử lý nghiêm những đối tượng này để làm gương.

Xuân Lan
(Ghi theo lời kể của trung tá Lê Cơn - Đội CSGT CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng)