Truy xét hung thủ giết người từ dấu vết để lại trên vỏ bao thuốc lá

Thứ ba, 07/06/2016 10:12

* BÍ THƯ THÀNH ỦY NGUYỄN XUÂN ANH THƯỞNG NÓNG BAN CHUYÊN ÁN 30 TRIỆU ĐỒNG

(Cadn.com.vn) - Từ vụ án giết người chưa rõ thủ phạm, thông tin ban đầu rất mơ hồ, mong manh nhưng gần 6 tháng tích cực điều tra, xác minh, cuối cùng, chân tướng sự việc cũng như hung thủ gây án mạng đã được Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng và các lực lượng phối hợp tiến hành làm rõ...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cùng Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng chúc mừng,
trao thưởng cho BCA.

TỪ DẤU VÂN TAY TRÊN VỎ BAO THUỐC LÁ...

Trở lại vụ việc cách đây gần 6 tháng, lúc 21 giờ ngày 19-12-2015, Phòng CSHS nhận được thông tin tại một quán nhậu trên đường Lê Đình Thám xảy ra vụ án giết người chưa rõ thủ phạm. Ngay khi tiếp cận hiện trường, mặc dù đã bị xáo trộn nhưng các lực lượng gồm Phòng CSHS phối hợp với CAQ Hải Châu, CAP Hòa Thuận Đông vào cuộc khám nghiệm, lấy lời khai của người làm chứng, người biết việc.

Kết hợp với các nguồn tin, ban đầu Phòng CSHS xác định, 19 giờ 30 ngày 19-12, Phan Toàn (biệt danh Ty cụt, 1971, trú tổ 23, P. Hòa Thuận Đông) đến quán trên đường Lê Đình Thám uống rượu với Đặng Văn L., Nguyễn Anh T., Lê Hồng Q. Quá trình uống rượu, Toàn có thái độ khiêu khích và gây gổ với nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh. Đến 20 giờ 15 cùng ngày, nhóm người trong bàn nhậu của Toàn đứng lên tính tiền và ra về. Khi Q., T. và L. vừa ra khỏi quán thì thấy Toàn bị 2 đối tượng dùng dao và ghế đuổi đánh nên 3 người lên xe máy bỏ đi. Sau đó Toàn được người dân phát hiện nằm gục trước ngôi nhà trên đường Duy Tân nên đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương ở vùng cổ quá hiểm nên Toàn đã tử vong. Sau khi gây án, hung thủ được chở đi khỏi hiện trường bằng xe máy hiệu Exciter màu đen. Theo Đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng CSHS, do sự việc diễn ra quá nhanh và nạn nhân Toàn bỏ chạy nên những người có mặt ở quán, thậm chí nhóm bạn của nạn nhân cũng không biết bạn mình bị đâm. “Đây cũng là trở ngại lớn cho công tác điều tra, truy tìm thủ phạm”, Đại tá Dũng cho biết.

Khai thác thêm thông tin từ một số nhân chứng, Phòng CSHS nắm được chi tiết quan trọng, có thể xem là nút thắt để tháo gỡ vướng mắc này, đó là trong lúc ngồi nhậu, nhóm thanh niên nghi đâm chết Toàn có mua và hút thuốc lá hiệu Caraven. Tiến hành khám nghiệm, CQĐT đã thu giữ vỏ bao thuốc có dấu vân tay nghi của đối tượng để lại; đồng thời dựng lại đặc điểm nhân dạng đối tượng nghi vấn. Theo đó, hai nghi phạm có độ tuổi từ 25 đến 27, một người cao khoảng 1,7m, nước da trắng, trán cao, tóc ngắn, mắt hơi sâu; người còn lại cao khoảng 1,6m, tóc hơi xoăn, mặt hình chữ điền, cằm nhọn, nước da ngăm đen, nói giọng Đà Nẵng, tay trái có hình xăm...

Nghi phạm chính Lữ Đình Kiên.

... ĐẾN LỘ DIỆN HUNG THỦ

Trên cơ sở đặc điểm nhân dạng và thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng nhận định đây là vụ án “giết người”, nhiều khả năng do mâu thuẫn bộc phát trong lúc uống rượu bia. Để phối hợp truy xét, ban chuyên án sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30-5-2016, đối chiếu với thông tin do CAQ Thanh Khê cung cấp, Ban chuyên án (BCA) cơ bản phác thảo chân dung các đối tượng có liên quan. Theo đó, nghi phạm chính trong vụ án được xác định là Lữ Đình Kiên (1990, ở Đắc Lắc; hiện có vợ và sống tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam); ngoài ra, 2 đối tượng có liên quan khác là Nguyễn Nhân Đ. (1991, trú Đắc Lắc, hiện đang làm việc tại Đà Nẵng) và Trần Viết Ng. (1986, trú trên đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng).

Đến sáng 5-6, các tổ công tác của Phòng CSHS đồng loạt triển khai lực lượng, trực tiếp đến các địa phương như Thanh Hóa, Tam Kỳ, TP Hồ Chí Minh, Đắc Lắc... để truy tìm cũng như vận động gia đình động viên đối tượng ra trình diện. Chiều cùng ngày, Lữ Đình Kiên đã chủ động liên lạc với BCA  xin ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tại CQĐT, tất cả nội dung Kiên thú nhận đều phù hợp với tài liệu, chứng cứ mà BCA thu thập từ khi xảy ra vụ án đến nay.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 19-12-2015, Kiên rủ 2 người bạn đến quán trên đường Lê Đình Thám để nhậu đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày thì Phan Toàn (ngồi bàn bên cạnh) vô cớ đứng dậy gây gổ, có ý thách đố nhóm người trong bàn Kiên. Trong lúc gây sự, bất ngờ một con dao trong người Toàn rơi xuống đất, thấy vậy Kiên nhặt lên rồi đuổi Toàn chạy ra khỏi quán. Chạy được một đoạn, Toàn tiếp tục quay lại xô xát với Kiên và lại bỏ chạy khi Kiên đuổi theo. Sau khi cả hai chạy khỏi quán một đoạn, Kiên đuổi kịp Toàn và dùng dao nhặt được đâm 1 nhát vào vùng cổ bên phải của Toàn. Gây án xong, Kiên gọi cho một người bạn đến chở đi khỏi hiện trường, đồng thời vứt con dao gây án trên đường tẩu thoát...

Liên quan đến nhân thân, lai lịch của bị hại Phan Toàn, qua xác minh, CQĐT biết được, Toàn tạm trú P. Hòa Thuận Đông, từng có nhiều tiền án và tiền sự. Cụ thể, năm 1988, Toàn bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”, đến ngày 30-4-2000 thì được đặc xá tha về địa phương. Tháng 9-2000, Toàn sử dụng hung khí đánh nhau tại P. Phước Mỹ (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Từ năm 2003 đến 2004, Toàn bị đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề 05-06 TP Đà Nẵng. Ngày 22-10-2008, Toàn tiếp tục bị đưa đi cai nghiện ma túy tập trung. Ngày 8-5-2013, Toàn bị CAP Hòa Thuận Đông xử phạt hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Theo lời trình bày của người nhà nạn nhân, Toàn thường nói với người thân là đang bị người khác truy tìm nên luôn mang theo dao trong người. Và theo đánh giá của CQĐT, rất có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này...

Với thành tích đặc biệt xuất sắc nói trên, ngày 6-6, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến động viên, chúc mừng và thưởng nóng 30 triệu đồng cho lực lượng CATP Đà Nẵng nói chung, Phòng CSHS và CA các đơn vị, địa phương trong công tác phối hợp đấu tranh, làm rõ thủ phạm giết người kể trên. Bí thư Thành ủy khẳng định: Chiến công xuất sắc này một lần nữa khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh đến cùng với tội phạm, thể hiện sự cam kết, cụ thể hóa của lãnh đạo CATP và CA các đơn vị, địa phương với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố “4 an”. Qua vụ án này, thêm một lần nữa CATP đưa ra thông điệp, đó là: Đà Nẵng không phải là mảnh đất dung thân của tội phạm!

D.Hùng – Đ.Nga