Truy xét nhanh nhóm đánh người cướp của

Thứ bảy, 26/07/2014 09:14

(Cadn.com.vn) - 1 giờ ngày 17-7, tại đoạn cua góc đường Văn Cao - Tản Đà, thuộc địa bàn P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng xảy ra một vụ đánh người, cướp tài sản. Thông tin ngắn gọn trên được người dân báo ngay cho CAP Thạc Gián. Do tính chất vụ việc khá nghiêm trọng nên CAP đã báo cáo lãnh đạo CAQ Thanh Khê và Đội CSHS để có kế hoạch phối hợp xác minh, điều tra, truy tìm thủ phạm.

Người bị hại là chị Hồ Thị Thu Hằng (1996, trú xã Tiên Cẩm, H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) và anh Phạm Trông (1997, trú xã Quế Lâm, H. Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã được mời lên làm việc để lấy lời khai ban đầu. Theo lời khai của chị Hằng và anh Trông, 0 giờ 30 ngày 17-7, hai người đi ăn khuya về ngang khu vực trước nhà hàng Hồ Xanh trên đường Tản Đà thì thấy cách đó khoảng 50m có một nhóm 6 thanh niên đang gây hấn đánh hai nhân viên của một quán nhậu. Vốn cũng là nhân viên làm việc ở quán nhậu với nhau nên chị Hằng và anh Trông sợ có điều không hay giữa lúc đêm khuya nên tấp xe vào một góc khuất ở đường Văn Cao đứng đợi cho qua chuyện rồi sẽ đi tiếp. Thế nhưng, mọi việc không như hai người nghĩ vì nhóm thanh niên kia đã kịp phát hiện ra sự có mặt của 2 người.

Ngay lập tức, một tốp 4 thanh niên đi trên một xe máy, trong đó có đối tượng cầm cây gỗ xông tới đánh anh Trông, một đối tượng khác khống chế chị Hằng đe dọa: “Bọn bay có gì đưa hết đây!”, miệng nói, tay lục trong túi quần lấy đi của chị Hằng 800.000 đồng, sau đó cũng đối tượng này tiếp tục đe dọa và lấy của anh Trông 1 ĐTDĐ hiệu Nokia và 300.000 đồng. Cũng theo bị hại cho biết, các đối tượng này khoảng 17 - 20 tuổi, đi xe Dream cũ và xác nhận đã có vài lần gặp số này ngồi nhậu ở khu vực bờ hồ đường Hàm Nghi. Đặc biệt là trong khi xảy ra sự việc có một nhóm thiếu niên đang ngồi chơi gần khu vực đó.

Võ Văn Tiến, Nguyễn Văn Hữu Hảo, Nguyễn Tiến Quốc Tùng, Nguyễn Cao Kỳ

Từ thông tin ban đầu này, lực lượng TS và CBCS CAP Thạc Gián đã chia thành nhiều mũi tổ chức nắm tình hình, thu thập thêm thông tin, rà soát tất cả những đối tượng nghi vấn có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc. Qua rà soát, bước đầu các TS đã xác định được hai nhân chứng và thu thập được một số thông tin hữu ích. Những cái tên thường gọi như Si, Bợm, Kề... đã được TS tập trung xác minh, đối chiếu để trên cơ sở đó tổ chức truy xét đối tượng gây án. Hai người đầu tiên được TS mời lên làm việc là Nguyễn Hữu Phương (1997, trú tổ 2, P. Vĩnh Trung) và Lê Văn Long (1999, trú 50-Lê Ngô Cát, P. Tân Chính) do vào thời điểm trên 2 người này và 4 thanh niên trực tiếp đánh chị Hằng, anh Trông để cướp tài sản vì cho rằng mình bị “nhìn đểu”.

Qua làm việc với hai đối tượng trên, các TS đã xác định được Si tên thật là Nguyễn Văn Hữu Hảo (1997, trú P. Chính Gián), Bợm tên thật là Nguyễn Tiến Quốc Tùng (1997, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), Kề tên thật là Nguyễn Cao Kỳ (1992, trú P. Hải Châu 2), Võ Văn Tiến (1999, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Khi đã xác định được địa chỉ, danh tính của các đối tượng, lực lượng TS tổ chức truy xét ngay và đến ngày 18-7 đã bắt giữ được Hảo, Tùng, Kỳ; riêng Tiến thấy động đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhiệm vụ truy bắt và vận động Tiến ra đầu thú được Chỉ huy Đội CSHS giao cho TS Trần Anh Dũng. Bằng nhiều cách tiếp cận với gia đình, người thân và thông qua các mối quan hệ khác, ngày 20-7, Võ Văn Tiến đã được gia đình đưa đến CAQ Thanh Khê đầu thú.

Qua đấu tranh, cả bọn thừa nhận, 1 giờ ngày 17-7, do nghi ngờ anh Phạm Trông “nhìn đểu” bạn mình là Phương và Long nên Tiến đã sử dụng xe máy chở Tùng, Hảo, Kỳ chặn chị Hằng và anh Trông ngay trước quán nhậu số 62-Văn Cao. Tại đây, Kỳ dùng cây gỗ cùng với Tùng, Tiến xông vào đánh anh Trông tới tấp. Trong khi đó, Hảo khống chế, đe dọa chị Hằng để lấy 800.000 đồng, sau đó tiếp tục đe dọa, buộc anh Trông đưa ĐTDĐ và 300.000 đồng. Sau khi gây án xong, cả bọn lên xe bỏ đi nhưng khi đến khu vực bờ hồ đường Hàm Nghi, phát hiện một người đàn ông say rượu nằm ngủ trên ghế đá nên đã móc túi lấy của người này khoảng 850.000 đồng, 1 đồng hồ đeo tay, 1 chiếc nhẫn màu trắng. Toàn bộ số tài sản trên cả bọn chia nhau tiêu xài.

Phương Kiếm