TT- Huế: Mẹ con sản phụ vừa vượt cạn đã bất ngờ tử vong

Thứ tư, 05/12/2018 11:12

Con trai đầu lòng của chị Nguyễn Thị Th. (24 tuổi, trú xã Lộc Trì, H.Phú Lộc, TT-Huế) vừa mới chào đời thì đã tử vong và ít phút sau, người mẹ trẻ vừa vượt cạn cũng tử vong. Hai mẹ con cùng ra đi ngay sau khi vượt cạn khiến người thân rất bức xúc bởi họ cho rằng, để xảy ra sự cố này là do sự tắc trách của bệnh viện tuyến dưới nên đề nghị cơ quan CA vào cuộc điều tra làm rõ.

Bệnh viện H. Phú Lộc nơi mẹ con chị Th. tử vong sau khi vượt cạn. 

Xin chuyển viện nhưng không được

Chị Nguyễn Thị Th. lấy chồng ở Quảng Nam và đi làm công nhân ở miền Nam. Cách đây khoảng 3 tháng, khi đang mang thai tháng thứ 6, chị Th. trở về nhà mẹ ở xã Lộc Trì, H.Phú Lộc để chờ ngày vượt cạn. Trong thời gian ở quê, chị Th. vẫn thường xuyên đi kiểm tra thai định kỳ. Ngày 30-11, chị Th. có dấu hiệu chuyển dạ nên sau đó được người thân đưa đến Bệnh viện (BV) H. Phú Lộc để nhập viện chuẩn bị sinh con đầu lòng. Do thai phụ có tiền sử cao huyết áp, nên khi nhập viện, ngoài việc theo dõi thăm khám tình trạng thai nhi, chị Th. còn được các y, bác sĩ điều trị cả bệnh lý cao huyết áp. Trong 3 ngày ở BV huyện Phú Lộc chờ sinh, khi biết sản phụ Th. mắc bệnh cao huyết áp nên dì ruột của chị Th. là bà Cái Thị Thương và mẹ ruột là Cái Thị Sa quá lo lắng nên đã xin các y, bác sĩ của BV Phú Lộc cho chị Th. được chuyển lên BV tuyến trên để sinh. Tuy nhiên, các y, bác sĩ của BV không đồng ý và nói rằng, trường hợp này vẫn sinh được tại đây nên người nhà phần nào yên tâm.

Đến tối 3-12, thai phụ Th. trở dạ và sinh được một cháu trai. Tuy nhiên, khi vừa chào đời, cháu bé có biểu hiện bị ngạt, nguy kịch đến tính mạng. Trong khi các y, bác sĩ tập trung cấp cứu, điều trị cho cháu bé thì sản phụ Nguyễn Thị Th. bất ngờ bị băng huyết nặng. Do vượt quá khả năng xử lý nên khoảng 22 giờ ngày 3-12, hai mẹ con chị Th. được BV H. Phú Lộc chuyển lên BVT.Ư Huế để tiếp tục cấp cứu, chữa trị. Tuy nhiên, do bệnh tình trở nặng, cả hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Th. đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Bà Cái Thị Sa (64 tuổi) không có chồng, hoàn cảnh rất nghèo khó và chỉ có duy nhất một người con là sản phụ Th. Chứng kiến con gái và cháu ngoại vừa chào đời đã tử vong, bà Sa gào thét, khóc ngất. "Mấy hôm cháu Th. chuẩn bị đi sinh, bà Sa vui lắm, đi mô cũng khoe vì lần đầu trong đời mới có cháu bồng bế. Bà Sa còn kể, có để dành mấy tạ lúa, đợi khi con gái sinh cháu, bà sẽ đem bán mua cho cháu lon sữa. Không ngờ, cả con và cháu của bà lại bất ngờ ra đi cùng lúc. Thật quá đau lòng"- một người hàng xóm của bà Sa ngậm ngùi.

Người nhà nạn nhân đau đớn trước cái chết của chị Th.

Sự cố y khoa nghiêm trọng

Ông Cái Xuân Lạng- Trưởng CAX Lộc Trì cho biết, rạng sáng 4-12, khi hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Th. vừa được đưa về gia đình để lo hậu sự thì một người bà con của chị Th. đã gọi điện đến CAX phản ánh về cái chết bất thường của 2 mẹ con chị Th. Ngay lúc đó, CAX và lãnh đạo chính quyền xã Lộc Trì đã có mặt tại nhà sản phụ Th. Ông Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã Lộc Trì thông tin, qua hỏi thăm, chia sẻ thì gia đình nạn nhân tỏ ra bức xúc vì họ cho rằng, để xảy ra sự cố này là do phần lỗi của BV H. Phú Lộc và họ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ. Người thân của sản phụ Th. cho rằng, khi nghe chị Th. bị cao huyết áp, họ lo cho tính mạng của hai mẹ con nên đã xin chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng không được đồng ý. Ngay sau đó, CAX đã báo cáo sự việc với CAH Phú Lộc. Từ đề nghị của phía gia đình, cơ quan điều tra CAH Phú Lộc đã tiến hành khám nghiệm tử thi đối với sản phụ Th. để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Hiện, cơ quan CAH Phú Lộc đang thu thập lời khai nhân chứng, xác minh, điều tra để sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 mẹ con chị Th.

Ngày 4-12, trao đổi với báo chí về việc sản phụ Th. tử vong sau khi vượt cạn, ông Nguyễn Đình Lập - Giám đốc BV H. Phú Lộc cho rằng, đây là một sự cố y khoa nghiêm trọng. Theo ông Lập, hiện BV đang rà soát lại quy trình xử lý đối với hai mẹ con tử vong để làm rõ nguyên nhân sự việc. "Ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng này, BV đã cử một Phó giám đốc về gia đình chị Th. để túc trực chia sẻ, hỗ trợ, chung lo hậu sự cho mẹ con chị này. Theo tôi tìm hiểu, vào đêm xảy ra sự việc, các bác sĩ, nhân viên y tế đều có thái độ phục vụ chu đáo, tận tình; không có biểu hiện sao nhãng, lơ là nhiệm vụ. Khi tập trung lo cứu bé trai thì người mẹ xảy ra băng huyết, khiến anh em kíp trực không trở tay kịp. Xảy ra sự việc mẹ con sản phụ tử vong, chúng tôi hết sức đau lòng, đây là điều không ai mong muốn"- ông Lập nói.

H.LAN