Từ chuyện cầu thủ Trần Anh Khoa giải nghệ: Xin đừng "chặt chém" nữa!

Thứ ba, 07/03/2017 09:06

(Cadn.com.vn) - "Dạ, chân em thì còn đá đấm gì được nữa hả anh. Em quyết định giải nghệ anh ạ. Em đang đăng ký học lớp huấn luyện viên để có thể tiếp tục đam mê với trái bóng...", Trần Anh Khoa trả lời khi tôi hỏi tình hình chấn thương. Nghe mà cảm thấy xót xa bởi tương lai của một cầu thủ tài năng bỗng chốc bị giết chết vì một pha vào bóng đúng nghĩa "chặt chém".

Đây là cú vào bóng rợn người của Quế Ngọc Hải khiến Anh Khoa phải giải nghệ.

Giải bóng đá vô địch QG Việt Nam (V-League) chưa hay, chưa chuyên nghiệp nhưng có quá nhiều câu chuyện nổi tiếng trong làng túc cầu thế giới như bạo lực sân cỏ, vấn nạn trọng tài và sự nghiệp dư đến xấu hổ trong cách hành xử của vài đội bóng. Câu chuyện bi hài gần nhất diễn ra vào chiều 19-2 vừa qua trên sân Thống Nhất khi các cầu thủ Long An phản ứng trọng tài theo cách... đáng hổ thẹn. Nó cho thấy V-League đang nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà tổ chức. Còn vấn nạn bạo lực sân cỏ V-League thì hẳn nhắc đến là nhiều người liên tưởng ngay cái tên Quế Ngọc Hải, với pha vào bóng rợn người khiến đồng nghiệp Trần Anh Khoa phải giải nghệ ở tuổi 26.

Buổi chiều ngày 13-9-2015 có lẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Trần Anh Khoa. Phút 21 trận SLNA - SHB Đà Nẵng thuộc vòng 25 V-League 2015 trên sân Vinh, Anh Khoa băng lên bên cánh phải đón đường chuyền của Anh Tuấn rồi xâm nhập vòng cấm chủ nhà. Như một cỗ máy chém, Quế Ngọc Hải băng ra phi hai chân đạp thẳng vào đầu gối trái đối thủ để truy cản. Cú đạp của Ngọc Hải khiến cái gối của Anh Khoa cong ngược ra phía sau, xem lại khiến ai cũng phải rợn người. Hậu quả thì đã rõ, cái gối của Anh Khoa nát bét. Anh Khoa sau đó được đưa sang Singapore để phẫu thuật. Sau gần một năm rưỡi chữa trị và nỗ lực để trở lại sân cỏ nhưng Anh Khoa vẫn không thể tập lại với bóng. Thế là, Khoa buộc phải giải nghệ để tìm cho mình một hướng đi khác.

Trong những lần ghé nhà thăm và biết thêm thông tin về chấn thương của Khoa, chúng tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn vô tận hiện lên trên đôi mắt ông Trần Thanh, bố Khoa. Ông Thanh rất mê đá bóng và đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu con trai... Còn Khoa, lúc nào cũng cười hiền và tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tin chắc trong lòng em đau lắm!

Thời gian Anh Khoa điều trị, lãnh đạo CLB SLNA và cá nhân Quế Ngọc Hải đã vài lần đến thăm, gửi tiền "bồi thường". Về phía CLB SHB Đà Nẵng, họ cũng có những hỗ trợ kịp thời từ tiền chữa trị cho đến việc không cắt lương của Anh Khoa. Cũng đáng mừng khi lãnh đạo SHB Đà Nẵng đang tạo điều kiện hết sức để Anh Khoa có thể theo học lớp huấn luyện viên và sau đó về làm công tác đào tạo trẻ cho CLB. Đó là những câu chuyện cư xử cần có ở đời.

Tuy nhiên, làm sao không xót xa, không cay đắng khi Anh Khoa phải giải nghệ ở tuổi 26, độ tuổi sung sức nhất của đời cầu thủ, chỉ vì một pha vào bóng "chặt chém". Quế Ngọc Hải từng ân hận, từng khẳng định anh không cố tình chơi ác ý, nhưng thi thoảng khán giả vẫn thấy những pha vào bóng kiểu phi thẳng gầm giày, cắt kéo từ trung vệ này, như một thói quen. Mà cũng cần nói thêm, kiểu vào bóng "chặt chém" ấy ở V-League nhiều vô kể, từng gây ra nhiều tai nạn kinh hoàng.

Thế nên, từ câu chuyện Trần Anh Khoa giải nghệ, giới cầu thủ V-League hãy biết trân trọng đôi chân đối thủ như đôi chân mình! Một số cầu thủ vốn hay chơi quyết liệt, "chặt chém" thì xin đừng "chặt chém" nữa! Với các nhà quản lý bóng đá, hãy quyết liệt hơn, mạnh tay hơn để tận diệt vấn nạn bạo lực sân cỏ cho V-League. Được như thế mới mong không xảy ra những câu chuyện đau lòng giống của Anh Khoa.

Quang Hải