Từ chuyện sốt vé U19

Thứ ba, 02/09/2014 08:36

(Cadn.com.vn) - Những ngày này ở Hà Nội đang sốt vé xem U19 Việt Nam đá giải U19 Đông Nam Á 2014. Đến mức, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh đã phải ký các văn bản gửi lãnh đạo 2 đại lý phát hành vé các trận đấu tại giải (Cty Con Kiến và Khu Liên hợp thể thao QG Mỹ Đình) đề nghị thực hiện nghiêm công tác phát hành vé phục vụ người hâm mộ.

Không khó hiểu với tình trạng này bởi đây là lần đầu tiên ĐT U19 Việt Nam ra mắt khán giả thủ đô. Với lối chơi cống hiến, đẹp mắt và giàu tính trình diễn, U19 Việt Nam đang chiếm lĩnh tình yêu nơi người hâm mộ, không riêng gì Hà Nội. Đó cũng chính là lý do ngay từ sáng sớm 30-8 (thời điểm bắt đầu phát hành vé giải U19 Đông Nam Á), có đông khán giả có mặt tại các điểm bán vé để chờ đợi. Bất chấp  thời tiết xấu, dòng người rồng rắn kiên nhẫn xếp hàng để chờ đến lượt mua của mình.

Sốt vé là tín hiệu rất tích cực bởi nó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ dành cho các cầu thủ U19. Từ câu chuyện sốt vé của U19, hẳn nhiều người không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về ĐTQG và ĐT Olympic Việt Nam, cũng như giải đấu hàng đầu của bóng đá nước nhà, V-League.

Cùng thời điểm này, ĐTQG chuẩn bị cho hành trình AFF Cup 2014, còn ĐT Olympic thì gấp rút dự Asiad. Thế nhưng, có vẻ như chỉ U19 là đón nhận được sự quan tâm lớn. Xem ra, người ta quá mất niềm tin vào ĐTQG và kỳ vọng quá lớn lao vào U19. Không biết điều đó liệu rồi có bất công hay không nếu U19 không thể đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ?

Nếu những ai dõi theo V-League có thể cảm nhận được chất lượng các trận đấu không ngừng tăng lên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ người hâm mộ dành quá ít sự quan tâm cho giải đấu này. Cảnh những khán đài đìu hiu khán giả trở nên quá bình thường. Bình thường đến mức người ta không còn muốn quan tâm đến thực tế đó. Nếu so với U19 thì cả một giải bóng đá V-League cũng thua xa về sự quan tâm của người hâm mộ...

Những cầu thủ U19 mà đa phần xuất thân từ lò đào tạo HAGL - Arsenal IMG đã tạo nên một hiệu ứng vô cùng lớn trong lòng người hâm mộ Việt Nam thời gian qua. Chính vì thế, chuyện sốt vé vào xem U19 đá, cho dù là một trận giao hữu hay giải đấu chính thức là chuyện dễ hiểu.

Mới đây, bầu Đức khẳng định sẽ để các "gà nòi" của mình đá V-League. Đó là quyết định không biết đáng vui hay đáng buồn nhưng chí ít, người hâm mộ sẽ thường xuyên được xem các cầu thủ U19 đá bóng, để thỏa mãn đam mê.

Không biết lúc đó, khi V-League có sự tham gia của các cầu thủ U19, liệu các trận đấu của giải có hết cảnh đìu hiu bóng dáng "thượng đế" đến sân?

Trước sự kỳ vọng lớn lao ấy, các cầu thủ U19 hẳn chịu áp lực không hề nhỏ.

Khánh Hòa