"Tự diễn biến" trên... bàn nhậu!

Thứ sáu, 03/06/2016 11:23

(Cadn.com.vn) - Do sẵn thói côn đồ lại thêm bộp chộp trong suy nghĩ nên Phạm Trần Quang Hiếu (1992, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã cố tình gây sự, kéo đồng bọn đến hành hung người khác gây thương tích. Điều đáng nói, hành vi của Hiếu và đồng phạm là Lê Xuân Vũ (1992, trú P. Khuê Mỹ) đã dùng hung khí nguy hiểm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác và làm mất trật tự trị an xã hội. Để răn đe và phòng ngừa chung, TAND Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã xét xử lưu động đối với 2 bị cáo Phạm Trần Quang Hiếu và Lê Xuân Vũ về tội "Cố ý gây thương tích"…

Nguyên cớ dẫn đến vụ án trên xuất phát từ việc "tự diễn biến" của Phạm Trần Quang Hiếu khi cùng một số chiến hữu đến nhậu quán "K Sài Gòn" (tại P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) vào tối 16-2-2016. Hôm đó, Hiếu cùng nhóm đồng nghiệp cùng công ty, gồm: Nguyễn Quang Thành (1993), Nguyễn Quang Sơn và Trương Thị Kim Hà (cùng trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đến quán "K Sài Gòn" ăn nhậu. Cùng lúc này, tại quán có anh Nguyễn Quang Hiếu (1985, trú P. Hòa Hải) cũng đang ngồi lai rai với anh Huỳnh Đăng Cường và một số người khác ở bàn bên cạnh. Vốn quen biết từ trước với chị Hà nên anh Nguyễn Quang Hiếu sang hỏi chuyện và mời chị Hà uống bia.

Do anh Nguyễn Quang Hiếu đã ngà ngà say nên bạn nhậu cùng bàn qua kéo về lại chỗ cũ. Ngay lúc đó, Phạm Trần Quang Hiếu vừa đi vệ sinh vào thì thấy cảnh lôi kéo nhau nên nghĩ bàn bên cạnh nhậu say qua gây sự. Chẳng cần tìm hiểu "ất giáp" ra sao, Phạm Trần Quang Hiếu liền gọi chủ quán tính tiền rồi điện thoại cho Lê Xuân Vũ đến đánh dằn mặt anh Nguyễn Quang Hiếu. Sau khi cùng nhóm bạn đồng nghiệp rời khỏi quán, Phạm Trần Quang Hiếu vẫn thấy ấm ức nên quay lại quán nhậu thì thấy Vũ đã có mặt ở đó. Lập tức, Phạm Trần Quang Hiếu nói nhỏ với Vũ điều gì đó rồi cả hai bước đến bàn của anh Nguyễn Quang Hiếu. Vũ hất mặt cao giọng hỏi: "Sao anh đòi đánh bạn tôi?"; anh Nguyễn Quang Hiếu chẳng hiểu "mô tê" chi nên trả lời "Không có". Nghe vậy, Phạm Trần Quang Hiếu liền sấn tới, sửng cồ: "Mày đòi đánh tao lúc nãy, tao không tính tiền đi về thì mày đánh tao rồi". Cứ thế, với cái lối "tự diễn biến" đó, dù chẳng ai gây gổ với anh ta nhưng Phạm Trần Quang Hiếu cứ xông vào cãi cự, đòi "xử" đối phương, nhưng rất may được mọi người trong quán can ngăn.

Hiếu và Vũ trả giá vì sự ngông cuồng của mình.

Song trớ trêu thay, do không "xử" được đối phương nên trong lòng Phạm Trần Quang Hiếu càng thêm ấm ức, còn Lê Xuân Vũ lại cảm thấy bị "mất mặt". Chính vì vậy, quyết định quay lại quán nhậu lần nữa để "xử" cho bằng được "kẻ gây chuyện" trong suy nghĩ của cả hai. Lần này chuẩn bị sẵn 1 con dao, Hiếu chở Vũ quay lại quán nhậu "K Sài Gòn", tại đây Phạm Trần Quang Hiếu dùng ghế trong quán, còn Vũ dùng dao đuổi đánh, chém anh Nguyễn Quang Hiếu bị thương tích 35%. Sau khi gây án, Vũ điều khiển xe máy chở Phạm Trần Quang Hiếu tẩu thoát.

Chỉ vì một lý do lãng nhách nhưng Hiếu và Vũ đã hành động một cách côn đồ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Sau khi xem xét, HĐXX TAND Q. Ngũ Hành Sơn tuyên phạt bị cáo Hiếu và Vũ cùng mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Trang Trần