Tự gây thương tích rồi báo bị cướp!

Thứ năm, 10/11/2016 13:46

(Cadn.com.vn) - "Với vai trò là quản lý cho doanh nghiệp của một người anh, ông Phan Đình Ngọc (45 tuổi, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) sang H. Krông Búk (tỉnh Đắc Lắc) để tìm mua cây cao su về khai thác gỗ. Theo đó, trưa 11-9, ông Ngọc nhận được thông tin có người tại Nông trường Cao su Cư Kpô (xã Cư Kpô, H. Krông Búk) cưa cây trong lô cao su nên đi kiểm tra. Khi đến khu vực lô 15 thuộc Nông trường Cao su Cư Kpô, ông Ngọc bất ngờ phát hiện có 2 thanh niên bịt khẩu trang lao tới cầm dao uy hiếp mình. Không dừng lại ở đó, 2 thanh niên này còn bắt ông Ngọc phải đưa hết tiền trong người thì mới có hy vọng giữ được mạng sống. Quá sợ hãi, ông Ngọc đã lấy số tiền 50 triệu đồng trong túi ra đưa cho hai người lạ mặt. Tuy nhiên, sau khi lấy toàn bộ số tiền, 1 trong 2 đối tượng không những không tha mà còn dùng dao đâm một nhát vào bụng phải của ông Ngọc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Ngọc hô hoán để những người xung quanh biết, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ Phạm Quang Tĩnh - Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc) cho biết, ông Ngọc nhập viện với vết thương vùng hạ sườn, lưỡi dao vẫn còn cắm trên bụng. Chiều cùng ngày, ông Ngọc đã trình báo cho CAH Krông Búk về việc bị hai đối tượng dùng dao tấn công để cướp 50 triệu đồng".

Ngay khi nhận được tin báo trên, đại tá Đỗ Văn Xuyền - Trưởng CAH Krông Búk nhanh chóng chỉ đạo triển khai lực lượng điều tra, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, có nhiều dấu vết bị xáo trộn, chiếc ví của ông Ngọc được tìm thấy giữa vườn cao su, cạnh đó còn có nhiều tờ tiền lẻ. Sau khi sự việc xảy ra, ông Ngọc tỏ ra hoảng loạn, đau đớn vì vết thương bị đâm ở bụng. Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng phạm tội manh động và liều lĩnh nên CQĐT khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, rà soát hàng chục đối tượng có nghi vấn trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng TS được cắt cử lấy lời khai cụ thể của ông Ngọc. Tất cả những lần làm việc với CQĐT, ông Ngọc đều miêu tả lại tỉ mỉ từng chi tiết, hành động mà hai đối tượng ra tay với mình.

Ông Ngọc tại bệnh viện.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng xảy ra vụ việc, kết quả điều tra của cơ quan CA cho thấy sự thật đi ngược lại hoàn toàn so với lời khai và thông tin trình báo của ông Ngọc. Nhận định đây là một vụ tự đâm chứ không phải là cướp nên CAH Krông Búk đã mời ông Ngọc lên đấu tranh. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, ông Ngọc đã thừa nhận tự dùng dao đâm vào bụng và tạo ra một vụ cướp tài sản. Từ cơ sở kết quả điều tra của CAH Krông Búk và lời thú nhận của ông Ngọc, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với ông Ngọc số tiền 1 triệu đồng về hành vi báo tin giả.

Sáng 8-11, trao đổi về động cơ tự đâm thủng bụng rồi báo bị cướp 50 triệu đồng của ông Ngọc trong vụ việc nói trên, đại tá Xuyền, cho biết: “Theo lời khai của ông Ngọc thì bản thân nợ nần khá nhiều, gia đình không được êm ấm. Hôm xảy ra vụ việc, ông Ngọc nhận tiền của Cty để trả tiền công cho công nhân. Tuy nhiên, ông đã dùng số tiền này trả nợ cá nhân nên có thể vì vậy ông đã tạo ra một vụ cướp để trì hoãn việc trả lương công nhân”.

Nguyên Trịnh