Tự hào khoác lên mình trang phục Công an nhân dân

Thứ năm, 09/02/2023 14:35
Sáng ngày 8- 2, sau khi dự Lễ tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ tại các quận huyện, 296 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) năm 2023 được tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (Phòng Tổ chức cán bộ - Công an TP Đà Nẵng) dự lễ giao nhận quân. Trong những lời nhắn nhủ, chia sẻ trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ CAND của bố mẹ, của anh chị em và bạn bè, còn có những lời bày tỏ tự hào khi được tham gia lực lượng Công an và hứa sẽ rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
2 tân binh Trần Thanh Tuấn và Hồ Văn Khánh.
Qua cầu vinh quang.
Tiễn các tân binh lên đường huấn luyện.

Là thành viên nữ duy nhất trong số 296 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ CAND lần này, tân binh Đậu Thị Nhung (2000, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) được phân về đơn vị K02. Nở nụ cười tươi chững chạc, tự tin và hào hứng trước giờ lên đường về đơn vị. Nhung là một trong số 47 tân binh có trình độ Đại học khi đã tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, khoa Điều dưỡng vào tháng 10- 2022. Nhung tâm sự, từ nhỏ, thông qua những bài học lịch sử, xem trên tivi đã rất thích hình ảnh người chiến sỹ CAND. Ước mơ được làm chiến sỹ Công an cứ lớn dần theo thời gian và rồi hôm nay đã thành sự thật sau khi em viết đơn tình nguyện xin tham gia nghĩa vụ CAND và đã trúng tuyển. "Em sẽ cố gắng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước mắt là vượt qua thời gian huấn luyện sắp tới", Nhung bày tỏ quyết tâm.

Tân binh Đậu Thị Nhung.

Trong bộ quân phục CAND mới còn thơm mùi vải, tân binh Trần Thanh Tuấn (1997, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và tân binh Hồ Văn Khánh (2002, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) nhận thức được ý nghĩa thiêng liêng và trách nhiệm cao cả của bản thân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Cả 2 em mong muốn sẽ sớm hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới, sinh hoạt quy củ, kỷ luật, đoàn kết cao trong lực lượng CAND. "Chúng em đã hứa với gia đình, người thân và bạn bè sẽ cố gắng hết sức để rèn luyện, trưởng thành, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân”- Tuấn và Khánh bày tỏ. Được biết, Tuấn vừa tốt nghiệp Đại học Duy Tân Đà Nẵng, khoa Luật.

Cũng như nhiều bạn trẻ khác, phát huy tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, tân binh Nguyễn Văn Hoàng (2004, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) tin rằng, bảo vệ đất nước là vinh dự của mỗi thanh niên, nhất là tuổi trẻ thì càng phải cống hiến. "Được rèn luyện trong môi trường của lực lượng CAND, có kỷ cương, kỷ luật sẽ giúp em trưởng thành, chín chắn hơn. Đây sẽ là môi trường tốt, giúp em có thêm bản lĩnh, trải nghiệm vốn sống quý báu cho cả hiện tại và sau này", chàng tân binh vui vẻ tâm sự.

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân, khuôn mặt của các tân binh ánh lên niềm thích thú và tự hào về bộ quân phục mới. Chững chạc hơn khi khoác lên mình bộ quân phục CAND và chiếc ba lô con cóc, 3 tân binh Hữu Toàn, Minh Chiến và Minh Chí (quận Cẩm Lệ) như được tiếp thêm động lực khi có 3 cô bạn gái là Du Na, Thùy Linh và Phương Uyên (trú quận Cẩm Lệ) đang cố chen chân đứng sát hàng rào để gửi lời nhắn nhủ: "Cố gắng lên nhé các chàng trai của tớ".

2 tân binh Trần Thanh Tuấn và Hồ Văn Khánh.

Có mặt tại điểm giao nhận quân, chị Trần Thị Thu Thủy (quận Cẩm Lệ) bịn rịn khi tiễn cậu con trai - tân binh Trần Văn Nghĩa lên đường nhập ngũ. Chị Thủy cho biết, Nghĩa vốn là chàng trai ngoan hiền, giờ đây được sinh sống, học tập và rèn luyện trong môi trường Công an, chị càng tin tưởng con mình sẽ trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn, góp phần nhỏ bé để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Được biết, trong đợt tuyển quân lần này Công an TP Đà Nẵng tuyển chọn được 296 công dân có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn và các quy định của lực lượng Công an để nhập ngũ đảm bảo yêu cầu đặt ra. Trong đó, tuyển cho Công an TP Đà Nẵng là 230 chỉ tiêu; tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ là 66 chỉ tiêu (trong đó, K01 là 10 chỉ tiêu, C10 là 15 chỉ tiêu và K02 là 41 chỉ tiêu - có 1 chỉ tiêu nữ).

Xuân Sơn