Tự hào là học trò của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Thứ hai, 05/05/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Thêm một lần nữa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) lại góp phần làm rạng danh cho đội tuyển Việt Nam, cho ngành GD-ĐT thành phố khi tiếp tục đem về một chiếc HCB và một giải khuyến khích (bằng khen) tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 9 vừa được tổ chức tại Mông Cổ. Người mang về cho đội tuyển Việt Nam và ngành GD-ĐT TPĐN chiếc HCB đáng quý là em Huỳnh Minh Toàn - HS lớp 12A Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Đó là lời Huỳnh Minh Toàn tâm sự với chúng tôi khi vừa bước xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng sáng 1-5. Trong bộ com-lê màu xanh đen, trông Toàn chững chạc hẳn so với lứa tuổi 18.

Có mặt trong đội tuyển chuyên Lý của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ngay từ lúc mới vào trường, Toàn được các thầy cô dạy bồi dưỡng, đặc biệt thầy Ngô Ngọc Thủy đánh giá cao tư chất thông minh, tính quyết đoán của Toàn trong cách trình bày bài giải. Với bản tính hiền lành, ít nói nhưng khi cần thiết cũng rất sôi nổi, vui vẻ, Toàn rất được bạn bè yêu mến.

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là giáo viên (bố là giáo viên Toán - Trường THCS Hòa Khánh, mẹ là giáo viên Văn - Trường THCS Hoàng Diệu), ngay từ nhỏ, khi còn học ở trường làng ở Túy Loan, Hòa Khương (Hòa Vang), Toàn đã thể hiện tư chất thông minh, học giỏi. Khi gia đình chuyển hộ khẩu về Hòa Minh, Liên Chiểu, Toàn tiếp tục theo học lớp 5 tại đây rồi thi đỗ vào Trường THCS Nguyễn Khuyến. Dưới mái trường nổi tiếng về chất lượng đào tạo ở khối THCS này, Toàn tiếp tục khẳng định mình với 4 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và không mấy khó khăn thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Mẹ Toàn cho biết, Toàn có một phương pháp học bài rất... nghệ sĩ, đó là khi giải bất kỳ bài tập nào liên quan đến Hóa, Lý, Toán và Sinh ở nhà, em luôn nghe nhạc cổ điển. Dường như âm nhạc kích thích cho em khả năng tập trung và tư duy cao hơn.

Ngoài việc học, đam mê lớn nhất của Toàn là đá bóng và nghe nhạc. Ngoài ra, Toàn còn giúp bố mẹ nấu cơm, dạy em học bài, thời gian rảnh Toàn thường rủ các bạn cùng trang lứa chơi đá bóng. Nhà cách trường đến 9km, nhưng Toàn rất siêng đạp xe sang trường để được cùng bạn chơi đá bóng. Bản thành tích học tập của Toàn thật đáng nể: HCV Olympic 30-4 Vật lý lớp 10, giải Nhất quốc gia môn Vật lý lớp 11, giải nhì quốc gia môn Vật lý lớp 12... Kể về đứa cháu yêu, bà ngoại Toàn cứ nhớ mãi hình ảnh thằng bé mới 7, 8 tuổi cứ sau giờ học lại đi lượm củi về để bố mẹ làm chất đốt. Còn khi được hỏi về bí quyết dẫn đến sự thành công trong học tập của mình, Toàn cười: “Dạ, chẳng có bí quyết gì đâu. Chỉ cần biết cách phân chia thời gian học tập, tự học và thư giãn hợp lý, khoa học, đừng để quá căng thẳng là sẽ học tốt thôi mà!”.

 Huỳnh Minh Toàn (thứ 5, từ trái sang)
cùng gia đình và thầy cô, lãnh đạo ngành tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 89, đội tuyển Việt Nam có 8 người thì Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng góp mặt đến 3 thành viên, đó là Toàn, Nguyễn Quốc Toán và Dương Minh Tuấn (cùng là HS lớp 12A). Những ngày tập trung tham gia bồi dưỡng kiến thức trước khi sang Mông Cổ dự thi, Toàn, Toán và Tuấn thèm biết bao được gặp thầy cô, bạn bè, người thân, thèm được chơi đá bóng và được nhìn thấy màu áo xanh - biểu tượng và niềm tự hào của HS Trường chuyên Lê Quý Đôn. Các em luôn khắc ghi lời căn dặn của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo ngành và của các thầy cô trước lúc lên đường là: bình tĩnh, tự tin và nỗ lực hết mình.

Thầy Ngô Ngọc Thủy - người có duyên đưa học trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đi thi và đoạt giải liên tiếp 2 năm trở lại đây - không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ đến giây phút nghe xướng danh học trò của trường mình đạt giải: “Trong số 3 em ở Đà Nẵng được chọn vào đội tuyển dự thi, tôi đặt hy vọng và tin tưởng vào Toàn, Toán, đặc biệt là Toàn. Khi các em thi xong, nghe cách trình bày bài làm của mình, tôi tin chắc Toàn sẽ được giải cao như đã từng tin rằng em Bùi Đức Thắng đạt giải cao ở 2 kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á và Quốc tế năm 2007 vậy”. Không hiểu sao khi nhìn Toàn chia sẻ niềm vui trong vòng tay bè bạn, người thân và sự có mặt của đàn anh đi trước Bùi Đức Thắng - người mang về chiếc HCB tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á và HCV Vật lý quốc tế năm 2007 - tôi chợt hy vọng Toàn sẽ tiếp nối cùng Bùi Đức Thắng lập nên một kỳ tích đúp, tiếp tục đem về thêm một tấm HC Olympic Vật lý quốc tế 2008 trong tương lai không xa.

Toàn lại tiếp tục góp thêm thành tích cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - ngôi trường có truyền thống dạy-học tốt bậc nhất của TP Đà Nẵng, nơi đã đào tạo, bồi dưỡng ra được những tài năng như Phan Công Thành, Đỗ Quốc Khánh, Bùi Đức Thắng, Xuân Hòa, Huỳnh Minh Toàn, Nguyễn Quốc Toán... Từ ngôi trường này, những ước mơ lại được chắp cánh để bay xa, bay cao...

Phan Thủy