Tứ kết lượt về UEFA Champions league: Tạm biệt Barca, M.U!

Thứ năm, 10/04/2014 10:34

(Cadn.com.vn) - Không có điều kỳ diệu xảy ra ở Allianz Arena cho M.U khi họ để chủ nhà Bayern đè bẹp. Trong khi đó, địa chấn đã xảy ra tại Vicente Calderon với việc Barcelona thất bại trước Atletico Madrid. Như vậy, cuộc đua Champions League năm nay chính thức nói lời chia tay với Barcelona và M.U.

Ở cuộc nội chiến giữa hai đội bóng Tây Ban Nha, Atletico có lợi thế bởi lượt đi họ ghi được một bàn thắng sân khách (1-1). Hơn nữa, đội chủ nhà không được đánh giá cao nên tâm lý thi đấu thoải mái.

Trận đấu diễn ra cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với thế trận tấn công dồn dập, Atletico sớm có bàn thắng mở tỷ số vào phút thứ  5 nhờ cú đệm lòng chuẩn xác của Koke.

 Koke ăn mừng bàn thắng.

Tiếp đà hưng phấn sau bàn thắng, chủ nhà Atletico liên tiếp đẩy khung thành của Pinto vào tình trạng báo động. Vào các phút 11 và 19, cột dọc rồi xà ngang đã cứu cho Barca hai bàn thua trông thấy.

Atletico càng chơi càng hay dù họ chủ động lùi về phòng ngự phản công từ giữa hiệp một. Cự ly đội hình hợp lý cùng lối chơi áp sát nhanh giúp Atletico phong tỏa mọi đường lên bóng của Barca. Nói không quá, để thủng lưới một bàn trong hiệp một là may mắn với Barca.

Sang hiệp hai, Barca dần lấy lại thế trận, cầm bóng tốt hơn và tạo được sức ép lên phần sân chủ nhà. Neymar, Messi rồi Xavi lần lượt có cơ hội nhưng đều dứt điểm không thành.

Sự thất vọng của Messi.

Cuối trận, do Barca quá ham tấn công đã để lỏng hàng thủ và tạo điều kiện cho Atletico có 3 cơ hội đối mặt. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Pinto đã giúp Barca không bị thủng lưới thêm.

Tỷ số trận lượt về 1-0 nghiêng về Atletico được giữ nguyên. Sau hai lượt trận, Atletico thắng 2-1 và chính thức loại Barca ra khỏi cuộc đua.

@ Trận đấu còn lại, M.U chủ động phòng ngự phản công trước chủ nhà Bayern Munich. Đó là giải pháp hợp lý của David Moyes trong bối cảnh “Quỷ đỏ” không có sự phục vụ của Van Persie và Rooney phải cắn răng thi đấu vì chấn thương. Hơn nữa, đứng trước Bayern quá hùng mạnh thì bất cứ đội bóng nào  thời điểm này cũng không dại đá đôi công.

Hiệp một, Bayern ép sân nhưng M.U không tỏ ra quá lép vế. Thậm chí, Rooney còn có một cơ hội khá tốt để dứt điểm nhưng xử lý hỏng. Phải thừa nhận, hàng thủ M.U đã làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa các ngôi sao của đội chủ nhà suốt hiệp một.

Niềm vui của Bayern.

Nếu như hiệp một khép lại không có bàn thắng nào được ghi thì hiệp hai đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. M.U vẫn chơi phòng ngự phản công nhưng rồi bất ngờ có bàn mở tỷ số.

Phút 57, Evra tung cú “nã đại bác” tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Neuer phải bó tay. Nhưng chỉ một phút sau, Mandzukic đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho Bayern.

 Nỗi buồn của M.U.

Những phút tiếp theo, M.U chấp nhận chơi đôi công và bị cuốn theo đối thủ. Và không bất ngờ khi lần lượt Muller, Robben ghi bàn giúp Bayern giành chiến thắng 3-1.

Chung cuộc, Bayern thắng 4-1 và hiên ngang tiến vào bán kết.

Như vậy, 4 đội lọt vào bán kết gồm Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid và ĐKVĐ Bayern Munich.

Quang Hải