Tứ kết, Xứ Wales - Bỉ (2 giờ ngày 2-7): Lịch sử ủng hộ Xứ Wales

Thứ sáu, 01/07/2016 10:04

(Cadn.com.vn) - Xứ Wales và Bỉ như thể có duyên nợ với nhau ở Euro 2016. Hai đội đã gặp nhau ở vòng loại và giờ đây đương đầu tại tứ kết. Nói về lịch sử gặp nhau gần nhất là vòng loại Euro 2016 thì Xứ Wales có chút thắng thế khi hòa không bàn thắng ở sân khách và thắng 1-0 trên sân nhà. Nói về hiện tại thì Bỉ được đánh giá cao hơn: Bỉ xếp hạng nhì thế giới và Xứ Wales ở hạng 26.

Người hâm mộ sẽ chọn lịch sử hay hiện tại thắng thế cho trận tứ kết thứ hai tại Euro 2016? Có vẻ như hiện tại mới là thứ đáng quan tâm. Xứ Wales có Gareth Bale đáng để đề cập mà nhiều người gọi là "đội bóng 1 người". Tiền vệ Real Madrid vừa lên tiếng chê bai đối thủ vừa ngợi ca đội nhà. Quan trọng hơn, anh chính là cầu thủ có khả năng sút phạt tốt nhất ở Euro 2016. Bale đã có 3 bàn ở Pháp, trong đó 2 lần từ sút phạt. Sức ép của Bale lên hàng thủ đối phương cũng rất đáng sợ bởi bàn phản lưới nhà của Bắc Ireland ở vòng knock-out đầu tiên cũng xuất phát từ Bale. Cầu thủ số một của Xứ Wales bảo rằng kể từ khi đánh bại Bỉ ở vòng bảng với bàn thắng duy nhất của anh thì anh cảm nhận được bóng đá Xứ Wales đã bước lên một cấp cao hơn, có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào để nâng cao chiếc cúp vô địch Euro 2016.

Trong khi xứ Wales trông chờ vào Gareth Bale (trái) thì Bỉ có rất nhiều ngôi sao.  

Tính cả World Cup 2014 và Euro 2016 thì hai chân chuyền tốt nhất Châu Âu là Bruyne và Hazard, với tổng cộng 5 pha. Ở trận đấu gần đây của hai đội cho thấy mức độ nguy hiểm của Bỉ vượt trội Xứ Wales. Xứ Wales thắng bằng một bàn phản lưới nhà, có đúng một cú sút trúng đích là pha đá phạt của Bale. Trận Bỉ thắng Hungary 4-0, Hazard có 12 pha rê dắt bóng thành công và trở thành cầu thủ có nhiều pha rê dắt bóng thành công nhất ở đấu trường Euro kể từ năm 1980 tới nay.

Bale phát biểu rằng Xứ Wales đang có "thế hệ vàng". Trong khi người hâm mộ nước nhà lại cho rằng "nếu thầy trò Chris Coleman thua Bỉ trở về cũng đã là người hùng dân tộc bởi vì ngoài Bale họ không nhìn thấy bất cứ tài năng nổi bật nào khác. Bale nói tới "thế hệ vàng" khiến mọi người hướng tới đối thủ của Xứ Wales bởi vì đúng là Bỉ ở thời điểm hiện tại đang có "thế hệ vàng" thực sự.

Giới truyền thông Châu Âu nhận định không hề có cuộc so tài giữa Gareth Bale và Eden Hazard. Trong lúc Xứ Wales chỉ trông chờ vào Bale thì Bỉ sở hữu đội hình rất có chiều sâu. Ngoài đội trưởng Hazard bình phục chấn thương kịp trận đấu này, thì Bỉ có "nhạc trưởng" Kevin de Bruyne, tiền đạo Romelu Lukaku hay thủ môn Thibaut Courtois. Nếu như hệ thống tấn công của Xứ Wales chờ nhiều vào Bale và thêm một phần của Ramsey thì Bỉ dàn đều trên cả mặt sân. Hazard với kỹ năng kéo bóng để thu hút hậu vệ đối phương. Bruyne có những đường chuyền bóng tinh tế và Lukaku ra đòn lạnh lùng.

Đội tuyển Bỉ không "đao to búa lớn" trước giới truyền thông. Thầy trò HLV Marc Wilmots đang chờ một trận đấu để trả lại món nợ thua ở Cardiff trước đây.

Hạnh Thuần