Tự nhiên như sân nhà!

Thứ sáu, 19/04/2024 14:38
- Có việc gì “chướng tai gai mắt” vậy Tư Đà thành? - Tình trạng tự ý lấn chiếm các điểm công cộng để buôn bán đó NXD. Tình trạng này diễn ra nhiều nơi, cứ như sân nhà họ vậy. - Tư “điểm danh” vài nơi xem thử?
Người buôn bán hàng rong vô tư đặt bàn ghế ở Quảng trường 29 Tháng 3.
Người buôn bán hàng rong vô tư đặt bàn ghế ở Quảng trường 29 Tháng 3.

- Ví dụ khu vực Quảng trường 29 Tháng 3 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) mới được nâng cấp khang trang, sạch đẹp hơn thì nay tràn ngập các xe bán cá viên chiên đến đặt bàn ghế, buôn bán ngay trên quảng trường.

- Nơi công cộng mà để như vầy chẳng khác nào chợ đêm láo nháo.

- Đã vậy nhiều người còn mua đồ ăn xong vứt rác ngay tại đó nữa.

- Vấn đề này thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.

- Chính quyền địa phương và ngành chức năng đã đặt bảng cấm bán hàng rong và thường xuyên kiểm tra, lập lại trật tự nhưng chưa dẹp được triệt để. Vấn đề trật tự đô thị tại khu vực trên được Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiều lần chỉ đạo các lực lượng chức năng từ quận đến phường thường xuyên ra quân. Không chỉ ở khu vực quảng trường mà còn nhiều điểm hút khách du lịch khác song dường như vẫn chưa đủ “đô”.

- Ngoài chế tài chưa đủ răn đe thì cốt lõi vẫn là ý thức của người kinh doanh.

- Không chỉ ở quận trung tâm như Hải Châu mà ở tại những điểm check-in ở Sơn Trà cũng rơi vào tình trạng này. Gần nhất, dưới chân chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà có hộ dân chặt cây, san đất để đặt bàn ghế làm quán nước. Quán này làm ngay bên ngoài ta-luy âm, sát triền núi nên rất nguy hiểm. Chưa kể lại ngay khúc đường cong rất nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

- Dẫu biết chính quyền địa phương đã có xử lý tình trạng trên, tuy nhiên NXD nghĩ cần tăng cường kiểm tra và xử lý kiên quyết hơn nữa mới có thể lập lại trật tự đô thị ở những nơi công cộng nói trên.

N.X.D