Từ tia lửa thành ngọn lửa

Thứ bảy, 19/01/2019 09:57

Cũng như rất nhiều người, tôi hồi hộp chờ đợi đến giây phút cuối cùng của trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 để biết kết quả ĐT Việt Nam chính thức giành vé vào vòng 1/8. Đó là tấm vé mà thầy trò HLV Park Hang-seo có được nhờ luật fair-play.

Quang Hải và đồng đội từng hòa Jordan 1-1 vào tháng 3-2018.

Sao lại tự ti?

Trên mạng xã hội, người hâm mộ đã tạo nên “làn sóng” ủng hộ và cổ vũ cho các cầu thủ Triều Tiên trong trận đấu gặp Libanon. Dễ hiểu, vì chỉ khi các cầu thủ Triều Tiên không buông xuôi, không thua quá đậm thì ĐT Việt Nam mới có cơ hội giành vé.

Đây là lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải sống trong cảm giác chờ đợi, hồi hộp và trông chờ vào nỗ lực của đội bóng khác để biết được số phận đội nhà. Cái cảm giác đó đã tạo nên nhiều cảm xúc khác nhau trong lòng mỗi người hâm mộ.

Thế mới có chuyện nhiều người chia sẻ họ có cảm giác tự ti về tấm vé của ĐT Việt Nam, kiểu như là không sướng cho lắm!

Với quan điểm cá nhân, tôi cho rằng chẳng có gì phải tự ti cả vì ĐT Việt Nam xứng đáng giành vé đi tiếp. Xứng đáng vì vị thế của bóng đá Việt Nam ở châu lục đã hoàn toàn khác. Từ VCK U23 Châu Á đến Asiad 18, bóng đá Việt Nam đã chứng tỏ được sự bứt phá về mọi mặt. Ngay cả chức vô địch Đông Nam Á cũng vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo đăng quang khiến tất cả đối thủ tâm phục khẩu phục chứ chẳng hề có may mắn nào cả.

Xứng đáng ở chỗ ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu với sự hiện diện của hai “ông kẹ” bóng đá Châu Á là Iran và Iraq nhưng chúng ta đã chơi sòng phẳng, chứ chẳng hề như tâm thế ngày xưa. Nên nhớ trận gặp Iraq, Việt Nam hai lần vượt lên dẫn trước và đã tạo ra một thế trận rất tốt. Còn trận gặp Iran, rõ ràng đoàn quân của HLV Park Hang-seo thua thiệt về mọi mặt nhưng cách tiếp cận trận đấu và đáp trả đối phương rất sòng phẳng. Đó là trận đấu mà dù chúng ta thua về tỷ số nhưng phải khiến đối thủ tôn trọng!

Đặc biệt, xứng đáng nhất là sự nỗ lực tuyệt vời của Quang Hải và đồng đội qua từng trận đấu để có được tấm vé bằng “cánh cửa” cuối cùng.

Biến tia lửa thành ngọn lửa

Sau trận thắng Yemen 2-0, Quang Hải và đồng đội vẫn chưa biết số phận của ĐT Việt Nam như thế nào. Chia sẻ trên sóng truyền hình quốc gia, Quang Hải nói rằng, dù còn một tia hy vọng thì anh và các đồng đội cũng phải hy vọng! Tia hy vọng của Quang Hải và đồng đội là tia lửa để thắp sáng ngọn lửa cho chặng đường tiếp theo. Trước mắt là đối thủ Jodan tại vòng knock-out.

Như đã nói, với các cầu thủ Việt Nam hiện nay, Jordan không còn là đối thủ xa lạ. Hai đội vừa gặp nhau hai lần cũng ngay tại vòng loại Asian Cup 2019. Đó cũng là hai lần đối đầu trong quá khứ giữa hai đội bóng ở cấp độ đội tuyển. Ở lượt đi trên sân Thống Nhất vào ngày 13-6-2017, ĐT Việt Nam khi ấy còn được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng đã hòa Jordan 0-0. Lượt về trên sân Jordan vào ngày 27-3-2018, hai đội lại hòa nhau, với tỷ số 1-1.

Tóm lại, gặp Jordan lúc này, người hâm mộ có niềm tin và có cơ sở để chờ đợi một chiến thắng cho ĐT Việt Nam!

QUANG HẢI

Trận Việt Nam – Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 diễn ra lúc 18 giờ ngày 20-1. Cùng với Việt Nam, một đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan gặp Trung Quốc lúc 21 giờ ngày 20-1.