Túi vàng nằm ở góc sân

Thứ hai, 02/06/2014 11:56

(Cadn.com.vn) - Sáng 26-5, trực ban CAP Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận đơn trình báo mất tài sản của gia đình ông Phạm Văn Mâu (trú tổ 30, P. Hòa Xuân). Trong đơn thể hiện, ngày 20-5, vợ chồng con trai ông Mâu là Phạm Văn Anh (1979) - Đặng Thị Lài (1983) sống cùng nhà cha mẹ phát hiện bị mất 28 chỉ vàng, trị giá gần 100 triệu đồng để ở trong tủ cá nhân. Một mất mười ngờ, nghi thủ phạm là người nhà, ông Mâu tổ chức họp gia đình 9 thành viên, kêu gọi tinh thần tự giác nhưng tất cả mọi người đều khẳng định không liên quan. Đến nước này ông Mâu đành nhờ cơ quan CA vào cuộc để làm rõ chân dung thủ phạm.

Tiếp nhận đơn trình báo, chiều 26-5, Ban Chỉ huy CAP Hòa Xuân tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường và khoanh vùng tìm thủ phạm gây án. Nhà ông Mâu có 3 cặp gia đình sống chung, thuộc diện chờ giải tỏa quy hoạch ở địa bàn Trung Lương (P. Hòa Xuân). Xung quanh nhà ông chỉ còn lại 4 hộ chờ giải tỏa, nhà cửa hầu hết là tạm bợ và xuống cấp. Vợ chồng Phạm Văn Anh - Đặng Thị Lài vừa cưới nhau, có vàng làm của hồi môn, được cha mẹ bố trí ở 1 phòng riêng nhưng không có cửa, ngăn cách với bên ngoài chỉ là tấm rèm. Đáng lưu ý là chiếc tủ trong phòng vợ chồng anh Anh, nơi được xác định là có cất vàng bị mất không có dấu hiệu cạy phá. Vậy khả năng kẻ gian bên ngoài đột nhập lấy cắp là khó xảy ra. Thêm nữa, điều CAP Hòa Xuân băn khoăn là nếu nghi vấn thủ phạm là người trong gia đình ông Mâu thì rất nhạy cảm, bởi xử lý không khéo có thể dẫn đến sứt mẻ tình cảm giữa các thành viên.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, CAP Hòa Xuân quyết định áp dụng biện pháp nghiệp vụ, một mặt rà soát các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, mặt khác tổ chức gặp mặt toàn bộ thành viên trong gia đình để thông báo những vấn đề liên quan đến vụ trộm và khẳng định đã có trong tay những chứng cứ hết sức quan trọng có thể chứng minh thủ phạm gây án. 5 giờ ngày 27-5, trong lúc dậy sớm quét sân, bà Huỳnh Thị Hường (1953, là mẹ của anh Phạm Văn Anh) phát hiện 1 túi ni-lông màu đen, bên trong có 28 chỉ vàng là tài sản của anh Anh bị mất đã được ai đó ném ở góc sân.

Trung tá Trần Đình Nam - Phó trưởng CAP Hòa Xuân cho biết, việc gia đình ông Mâu tìm lại được vàng là điều đáng mừng. Trước đây, CAP Hòa Xuân cũng đã từng thụ lý nhiều vụ án mất cắp tài sản mà thủ phạm chính là người có quan hệ thân thiết trong gia đình. Điều đáng lưu ý là trong mối quan hệ thân thích cùng chung gia đình, việc chồng hay vợ lén lút biển thủ tài sản chung là không cấu thành tội phạm trộm cắp. Nhưng trong quan hệ cha - con, ông - cháu, anh - em… nếu người nào lén lút chiếm đoạt tài sản mà đủ tuổi thành niên thì cấu thành hành vi phạm tội, sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nguyên Thảo