Túng quẫn, mẹ ôm con tự tử

Thứ sáu, 28/03/2014 09:34

(Cadn.com.vn) - Đến chiều 27-3, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể mẹ con chị Đậu Thị Th. (1970) và Đặng Văn Th. (1990, trú xã Nghi Xuân, H. Nghi Lộc, Nghệ An). Sáng cùng ngày, người dân thấy một ĐTDĐ, hai đôi dép và chiếc xe đạp cũ để bên cầu Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) nghi của người nhảy cầu tự vẫn nên trình báo cho CAP Bến Thủy (TP Vinh). Qua kiểm tra danh bạ ĐTDĐ, CAP Bến Thủy đã thông báo với gia đình nạn nhân và tổ chức tìm kiếm. Được biết, gia đình chị Th. có hoàn cảnh khó khăn, đứa con trai (anh Th.) bị chấn thương sọ não không còn tiền chữa chạy nên chị Th. ôm con nhảy cầu tự tử.

D. Hóa

* Đang ngủ trưa ở nhà bên cạnh, bố mẹ anh H.V.P (1981, trú xóm 9, xã Nghi Tiến, H. Nghi Lộc) bỗng nghe tiếng nhạc mở to bất thường phát ra từ phòng ngủ con trai liền chạy về kiểm tra. Nhìn qua khe cửa, song thân anh P. tá hỏa khi phát hiện con trai mình treo cổ tự vẫn nên liền hô hoán mọi người phá cửa, đưa anh P. đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sự việc xảy ra vào 13 giờ ngày 26-3.

Hàng xóm bàng hoàng về cái chết của anh P.

Tin, ảnh: D. Hóa