Tuổi cao, giá ảnh càng... cao?

Thứ tư, 29/02/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày nay, trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) có một đoàn gồm nhiều nhân viên chụp ảnh, máy vi tính... của Cty ảnh màu Hà Nội- Tuấn Toàn Việt Nam (Trung tâm ảnh màu kỹ thuật số TT Hà Nội) đến các phường tổ chức chụp ảnh thẻ cho các cụ già theo giấy mời của Ban điều hành tổ dân phố. Giấy mời nêu rõ "tới chụp thẻ miễn phí 100% để làm ảnh thẻ hội viên", nhưng khi các cụ chụp ảnh thẻ xong, các nhân viên này "tiếp thị" các cụ phóng ảnh lớn để kỷ niệm và để... con cháu thờ sau này! Lời "quảng cáo" rất hấp dẫn: khuyến mãi giảm giá 20%, dùng phần mềm photoshop tẩy xóa bớt nếp nhăn, tàn nhang, đánh má, kẻ môi hồng hào, ghép các kiểu mẫu áo sang trọng... Sau khi được "xử lý", ai cũng thấy mình "đẹp lão" hẳn nên hầu hết các cụ "gật đầu". Tuy nhiên, khi nhận "biêu" thanh toán thì ai cũng... nhăn mặt vì giá quá đắt: cỡ ảnh khoảng 40cm x 30cm cộng với khung ảnh trọn giá là 230.000 đồng  (giá này đã khuyến mãi 20%). So sánh cùng cỡ ảnh, vật liệu khung ảnh như trên, ở tiệm ảnh kỹ thuật số A.Đ trên đường Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) giá chỉ có 130.000 đồng. Thêm nữa, các cụ tưởng sau khi chụp ảnh thẻ xong thì làm luôn thẻ hội viên, đằng này nhân viên chụp ảnh giao cho Ban điều hành tổ dân phố "đem về chờ khi nào có thẻ hội viên người cao tuổi thì dán vào".


Các cụ cao tuổi tại nơi chụp ảnh ngày 27-2  và "Giấy mời". 

"Giấy mời" không có chữ ký giới thiệu của lãnh đạo UBND phường, lại không phải người của Hội NGƯờI cao tuổi T.Ư giới thiệu đến địa phương để tổ chức hoạt động này... Nên vậy, nhiều người thắc mắc: Cái gọi là "mời đến chụp ảnh miễn phí" chẳng khác nào đưa các cụ vào sự việc đã rồi? Việc trên tạo dư luận không tốt trong nhân dân, mong lãnh đạo quận, phường kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh kịp thời sự việc trên.

Ngô An Mỹ