"Tuổi thanh niên là tuổi để cống hiến"

Thứ sáu, 07/04/2017 09:42

(Cadn.com.vn) - Cuộc thi "Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn" do Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Sở GD - ĐT và Đài PTTH Quảng Trị tổ chức nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Duẩn đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong cả nước tham gia. Trong hơn 36 ngàn bài viết dự thi, Ban tổ chức đã trao 30 giải cá nhân và 10 giải tập thể có bài thi xuất sắc vào cuối tháng 3- 2017 vừa qua. Lực lượng tuổi trẻ CA tỉnh Quảng Trị dẫn đầu với 7 giải cá nhân và 2 giải tập thể. Trong đó, giải Nhất thuộc về đoàn viên Nguyễn Việt Hùng (Chi đoàn Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 2); 1 trong 3 giải Nhì có đoàn viên Nguyễn Khánh Ngọc (Đội Cảnh sát Hình sự  CATP Đông Hà); Trung úy Trần Quang Hải (Đội Cảnh sát giao thông CAH Gio Linh) đạt giải Ba.

Với Trần Quang Hải, dù công tác bận rộn nhưng vẫn sắp xếp thời gian, hăng hái tham gia nhiều cuộc thi do ngành và địa phương tổ chức với mong muốn nâng cao hiểu biết, vun đắp thêm lòng tự hào dân tộc, về màu áo CAND mà mình đang ngày đêm cống hiến. Tham gia Cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống CAND do Tỉnh đoàn và CA Quảng Trị tổ chức Hải đã đạt giải Nhất. Tại cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp do CA tỉnh Quảng Trị tổ chức vào năm 2015, Hải đạt giải Ba. Đến năm 2016, cuộc thi tìm hiểu truyền thống lực lượng An ninh nhân dân do CA tỉnh tổ chức, Hải tiếp tục đạt giải Ba… Đến cuộc thi "Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn", đối tượng tham dự được mở rộng ra toàn quốc nhưng điều đó càng khiến Hải nỗ lực hết mình. "Việc tìm tòi, nghiên cứu tư liệu là điều kiện để giúp mình nâng cao hiểu biết và trên hết là hiểu sâu sắc hơn về nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam", Hải rút ra từ cuộc thi.

Trung úy Trần Quang Hải luôn học tập và thấm nhuần câu nói "Tuổi thanh niên là tuổi để cống hiến" của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Bài thi của Hải gần 100 trang được viết tay tốn không ít thời gian đầu tư. Để không ảnh hưởng tới công việc, Hải tranh thủ làm vào ban đêm. Tiếp cận với bài thi của Hải, chúng tôi bị lôi cuốn vào cách diễn đạt vô cùng ấn tượng. Tại câu hỏi số 5 "Suy nghĩ của bạn về câu nói của đồng chí Lê Duẩn: "Tuổi thanh niên là tuổi để cống hiến. Nếu chúng ta nghĩ nhiều đến hưởng thụ, đặt hưởng thụ cá nhân cao hơn tinh thần phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, tức là chúng ta đã hạ thấp phẩm chất của người thanh niên cách mạng, đã sống hoài, sống uổng những ngày đẹp nhất của đời mình"? Học tập tấm gương cao đẹp của đồng chí Lê Duẩn, tuổi trẻ hôm nay cần làm gì để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phát triển?", Hải mở đầu bằng việc trích dẫn câu nói của nhân vật Paven trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy" mà Hải rất tâm đắc là "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí...".

Từ sự dẫn dắt này, Hải thể hiện rõ quan điểm và khẳng định rằng câu nói "Tuổi thanh niên là tuổi để cống hiến" của Tổng Bí thư Lê Duẩn chính là một định hướng sống cho thanh niên. Liên hệ đến bản thân và công tác, Hải cũng nêu bật nhiều nội dung thiết thực mà thanh niên cần thực hiện để góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước. Cũng qua giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật viết về đồng chí Lê Duẩn mà Hải tâm đắc nhất, người cán bộ trẻ một lần nữa thể hiện tình cảm sâu sắc, ngưỡng mộ và tự hào về người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những vần thơ "Nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn" của tác giả Nguyễn Khôi qua phần giới thiệu của Hải càng khiến nhiều người xúc động, thấu hiểu hơn tình cảm và lòng biết ơn của nhân dân đối với sự đóng góp to lớn của đồng chí Lê Duẩn.

Bảo Hà