“Tưởng rằng đã quên”

Thứ ba, 10/01/2017 11:09

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Văn Trọng (1989, trú xóm 1, xã Trung Sơn, H. Đô Lương) là đối tượng nghiện lâu năm, từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi mãn hạn tù được 3 tháng, không có công ăn việc làm, Trọng tái nghiện trở lại. “Ngựa quen đường cũ”, để có tiền mua ma túy sử dụng, Trọng tiếp tục lao vào con đường phạm pháp như con thiêu thân. Vốn là một tay “khoắng” tài sản chuyên nghiệp, ngày 28-2-2016, trong một lần xuống H. Thanh Chương chơi, trên đường đi, Trọng tranh thủ quan sát xem nhà dân nào sơ hở thì “làm ăn”. Sau một hồi nhòm ngó tài sản trong các gia đình kinh doanh, buôn bán bất thành, Trọng tiếp tục đảo quanh khu vực nhà dân thì phát hiện ông Nguyễn Văn Tiệp (1948, trú xóm Yên Trung, xã Thanh Yên, H. Thanh Chương) đang uống nước trong quán, để xe bên đường mà không khóa cổ. Nhân lúc sơ hở, Trọng nhanh chân lên chiếc xe máy của ông Tiệp rồi nhấn ga chạy mất.

Nhận trình báo về sự việc, ông Nguyễn Văn Tiệp vừa bị kẻ gian lấy mất chiếc xe máy, lãnh đạo CAH Đô Lương nhanh chóng cử các TS vào cuộc điều tra. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc các đối tượng nổi trên địa bàn, CAH Đô Lương nhanh chóng xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên chính là Nguyễn Văn Trọng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, các TS gặp phải nhiều khó khăn khi Trọng là một tay đạo chích chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong việc trộm cắp tài sản và lẩn trốn cơ quan CA. Mặt khác, sau khi gây án Trọng đã trốn khỏi địa bàn và vào miền Nam làm việc, sinh sống. Chính vì vậy, công tác điều tra, phá án đành phải tạm dừng.

Nguyễn Văn Trọng.

Về phần Trọng, sau khi trốn vào miền Nam và tiêu hết số tiền do bán xe máy có được thì lang thang khắp các quán cà-phê, bi-a và tìm kiếm việc làm. Trọng hành nghề lao động tự do để kiếm tiền tiêu xài, đồng thời cũng là để trốn tránh lực lượng chức năng. Thời gian lẩn trốn, Trọng cũng tưởng rằng mọi chuyện đã qua và lực lượng CA sẽ không truy tìm nữa. Đến ngày 9-12, khi gia đình có công chuyện, Trọng trở về. Ngày 9-12, trong lúc Trọng đang ở nhà thì bất ngờ bị một tổ công tác thuộc CAH Đô Lương bắt khẩn cấp. Bị bắt, Trọng ngớ người thốt lên “tưởng rằng đã quên”.

Ngày 5-1, CAH Đô Lương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trọng về hành vi "Trộm cắp tài sản", đồng thời tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

D.H